Hội xuân
Đầu năm đi lễ tươi vui
Đầu năm đi lễ thầy cười mừng xuân
Năm nay mậu tuất thầy ơi
Thầy vui như tết thầy cười đón hoa
Năm nay mưa gió thuận hòa
Tiên cho thầy gặp năm con ngựa hồng
Ngựa này đúng thật ngựa tiên
Ngựa đức thánh gióng ngựa ông hoàng mười
Tiên sinh đứng ở trên mây
Rơ tay vẫy gọi nhà thơ có tài
Non xanh góc biển trân trời
Đường xa ngàn dặm thầy đồ có tên
Tâm linh đi lễ cầu trời
Có tên có tuổi trời ban cho thầy
Từ nay cho đến mai sau
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ
Bao năm bao tháng đến ngày
Đi thi thầy được năm con trâu vàng
Long thần lại báo thầy đồ
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên
Năm thìn năm tỵ đã qua
Đúng năm mậu tuất thầy cười ra thơ
Thơ này đẹp lắm thầy ơi
Tiền duyên trời định bắc cầu qua sông
Bao năm thi phúc thành tài
Tiên cho thầy được hưởng mười con trâu
Trâu này tắm ở hồ sen
Đúng hồ bát nguyệt thành mười con trâu
Duyên ai đi lễ đi cầu
Duyên trời đã định từ lâu được rồi
Thầy đồ vui thích gặp duyên
Gặp ông tượng đá ngồi chờ ngắm trăng
Ngày mai có phúc có phần
Gặp ông tượng đá nhe răng ra cười
Thần tài thần lộc báo ngay
Hỏi ông tượng đá ngày nào có thơ
Duyên ai phận đẹp thầy đồ
Tiền duyên kiếp trước thầy tu được rồi
Trăm năm tu phúc thành tài
Thầy tu chính quả được mười con trâu
Trâu này chẳng phải là trâu
Là ông tượng đá là thầy đường tăng
Ăn chay niệm phật phúc thành
Hoa rơi cửa phật đức hiền từ bi
Ngàn năm tu phúc đan chì
Cửa trời cửa phật cửa tiên
Cửa nam cửa bắc cửa ông hoàng mười
Năm nay cửa đức thánh mẫu vui cười
Chim ca phượng múa ngọc hoàng phán cho thầy cười
Thầy đồ 986