Thầy đồ
Thính giả văn nhân khát vọng sưu tầm
Văn thơ cổ kính đặc cốt nguyên bì
Bất thượng bất hạ bất lạc danh
Ba ông tam thế hóa trên tòa
Trời sinh ra kẻ ăn mày
Tướng tinh phụ nữ mặt dầy đổi sao
Ai trông tinh tướng thầy đồ
Thành ra phụ nữ cao danh uy quyền
Trời ban thánh đế giàu sang
Uy linh trịnh trọng tướng hiền quí nhân
Số này là số đàn anh
Nhân sinh quí tử gặp ngay thầy đồ
Bài này có một không hai
Công cao cứu mạng phúc dài trường lâu
Trời sinh tướng mạo buồn cười
Chân đi bắt chéo kềnh càng lùi ngang
Luôn luôn yêu thích người tài
Nằm mơ số phận được trời phú cho
Văn nhân nho sĩ thầy đồ
Đến năm đến tháng đến ngày trời cho
Bao năm tu phúc thành tài
Bây giờ mới được thì trời ban cho
Hôm nay sáng nắng chiều mưa
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay
Bay đi rồi lại bay về
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng
Hôm nay trời đẹp sáng ra
Được năm mậu tuất được giờ linh thiêng
Tâm linh phúc tổ từ đường
Họ mai chính diện thầy đồ có tên
Từ nay cho đến mai sau
Đúng trời quy định tháng mười được ăn
Ăn năm ăn bẩy là thầy
Trời cho thầy được lộc trời mưa to
Từ nay cho đến hết ngày ba mươi tháng mười
Bất kể ngày nào giờ nào
Trời phù cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay
Bay đi rồi lại bay về
Đúng ngày đúng tháng vào ngày linh thiêng
Thần tài thần lộc thần tiên
Thầy đồ nghe thấy thầy mừng cả đêm
Đêm nay mới gọi là đêm
Đêm đắp áo ngắn đêm trung áo dài
Trời mưa ướt áo làm chi
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng
Người ta pháo nổ rượu hồng
Mà nay chị được má hồng chồng yêu
Nay mai bất kể ngày nào
Cơn mưa trời định giờ nào cũng ăn
Thầy đồ nghe thấy cười thầm
Nghe tin thần báo đến ngày được ăn
Trong hai bốn tiếng ngày đêm bất kể ngày giờ nào
Trời phù được ăn to
Mai đây lộc vẫn còn nhiều
Thần tài thần lộc vào kho lấy vàng
Lệnh này bà chúa tiên cung
Chỉ tay năm ngón đem cho biếu thầy
Thầy đồ nghe thấy nhìn theo
Thầy quơ một cái thầy ôm vào lòng
Tiên sinh đứng ở trên mây
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy
Thầy đồ hứng lộc chìa tay
Bao nhiêu là lộc bao nhiêu là tiền
Trời cho cứ thế mà làm
Đúng trời đã định tháng mười được ăn
Ăn to ăn cả con bò
Trời cho cứ chén được ngày linh thiêng
Thầy đồ 988