Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

Tết tân mão 

Thơ hay thần gửi thầy đồ 
Đầu năm xuân mới chúc thầy ăn to 
Sang năm tân mão mèo ngoan 
Chúc thầy tươi đẹp chúc thầy mồm to 
Xuân về đem đến tương lai 
Mùa xuân ấm áp thầy cười như hoa 
Sang xuân hoa nở bốn mùa 
Xuân đem tài lộc mưa rơi lộc vàng 
Thầy đồ hứng lấy lộc rơi 
Đem về thầy cất trời cho thầy cười 
Đang vui đang thích đang cười 
Tuổi xuân người đẹp đến chào long quân 
Xuân về đem đến tình người 
Xuân đem hạnh phúc cho thầy đẹp trai 
Tình thương mái ấm gia đình 
Tuổi xuân non trẻ nụ cười thơ ngây 
Tuổi xuân đang đẹp tươi cười 
Tuổi xuân em đẹp em cười như hoa 
Tuổi xuân hạnh phúc chan hòa 
Đẹp như công chúa đẹp như bà hoàng 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân bao nhiêu tuổi hiến dâng cho thầy 
Mấy năm thầy vẫn nằm mơ 
Tưởng rằng không gặp thầy năm mơ suông 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Năm nay thầy được thầy cười gần em 
Thầy đồ 331








Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Đi lễ đầu xuân 

Xuân này mới gọi là xuân 
Đúng xuân tân mão là xuân lộc vàng 
Đầu năm xuân mới gặp may 
Đi cầu đi lễ ngày rằm tháng giêng 
Mùa xuân hoa nở nụ cười 
Bông hoa tươi thắm đón chào tuổi xuân 
Xuân này có phúc có phần 
Số son trời định phúc chờ từ lâu 
Ai trăm đi lễ đi cầu 
Đương nhiên mà được duyên trời phù cho 
Đường đời có đức có tâm 
Có duyên có số thánh hiền dậy cho 
Sang xuân hoa nở giữa mùa 
Hoa thơm của lạ tiếng cười mừng vui 
Trẻ thơ khúc khích cười thầm 
Đang vui đang hát đang cười với hoa 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân bao nhiêu tuổi xuân còn yêu hoa 
Mùa xuân nắng ấm chan hòa 
Lên thơ mộng đẹp cho đời trẻ trung 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Thầy đi ăn cỗ thầy ngồi mâm trên 
Ăn xong thầy nghĩ vần còn 
Thầy ngồi chốc nữa vần còn chờ ai 
Sang xuân người đợi người chờ 
Trông thầy đẹp lão thầy cười có duyên 
Lộc trời lộc thánh lộc tiên 
Lộc thầy ăn cỗ có duyên em chờ 
Mười năm em vẫn nằm mơ 
Tưởng rằng không gặp thầy đồ đẹp trai 
Duyên do tự bởi ông trời 
Đúng duyên đúng số là người em mơ 
Mười năm năm ấy em chờ 
Tuổi xuân đang đuổi tuổi đời đi lên 
Thương tình có nghĩa có công 
Sau này em gặp thầy đồ em thương 
Mấy năm nhờ phúc đường dài 
Nhờ thầy ban huệ ơn sâu tình người 
Trăm năm trăm tuổi bạn đời 
Thương nhau hạnh phúc đường đời có duyên 
Mai đây có phúc có phần 
Có sông có núi có người giúp em  
Thần linh cho chí thần tài 
Long thần báo để em chờ có công 
Mai đây rạng rỡ huy hoàng 
Số son phận đẹp lên tiên bà hoàng 
Thầy đồ vui sướng ngâm thơ 
Số son phận đẹp lên tiên bà hoàng 
Thầy đồ vui sướng ngâm thơ 
Không ngờ gái đẹp đang chờ thầy sang 
Năm nay xuân đẹp là xuân 
Xuân vui em thích tái xuân thầy đồ 
Đời em đã hẹn từ lâu 
Có bà thủy đế bắc cầu em sang 
Đường đi gặp phúc đường dài 
Ăn mày cửa phật trời phù cho em 
Thầy đồ 330






Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

Đấu trí trên thiên đường 

Thơ hay mới gọi là tiên 
Thơ trời thơ phật thơ tiên cho người 
Thơ hay tiên gọi thầy đồ 
Tiên chi hai chữ thành tên thầy đồ 
Thầy đồ có dáng đẹp trai 
Trông thầy tướng mạo không ngô đức hiền 
Tuổi xuân ước độ năm mươi 
Số son tuổi đẹp trăng tròn có duyên 
Văn thơ thầy học thánh hiền 
Gọi là văn học nhà nho lưu chuyền 
Văn hay chữ đẹp lên thơ 
Thông minh sáng suốt thầy đồ có tâm 
Mai sau thầy gặp ông già 
Bao nhiêu thơ gọi bao nhiêu thơ cười 
Nói ra cho hết sự đời 
Làm chi ông hận làm chi ông buồn 
Đường đời là phúc lên thơ 
Mảy may ông hẹn không may hết thời 
May ra một bước lên tiên 
Không may mưa bụi tơi bời hỏi ai 
Tiên chi là tướng thầy đồ 
Thương người nhớ hẹn cứu người vô duyên 
Tiên chi là bậc nhân tài 
Thương người trọng nghĩa giúp người bạc tâm 
Nói ra thì nói có nhân 
Nói xong bỏ đấy phúc còn mỏng manh 
Xa cơ lỡ bước lạc loài 
Như con rắn đọc cắn người có tâm 
Thương ai phúc tổ từ đường 
Hỏi ai đã cứu họ đinh cho người 
Từ giờ điểm trót cho hay 
Long thần lại báo điểm này nguy tai 
Làm xong đánh trống bỏ dùi 
Ai thương cũng mặc ai cười kệ ai 
Thương thay số phận ông già 
Hẩm hưu như điếc hay là ngẩn ngơ 
Quanh đi quẩn lại vẫn còn 
Hay là tiếc của ông không buồn về 
Bao năm xa cách mười năm 
Không về nhỡ hẹn đường đời khổ tâm 
Thần linh thức báo ông về 
Đất nhà đất tổ đất thành thăng long 
Đất vua đất chúa đang chờ 
Ông đi thần gọi ông về mà trông 
Đang ăn thần báo thần cho 
Đương nhiên ông được quả nhiên làm giàu 
Ông ham ông thích không về 
Thần linh báo để ông về mà xem 
Cơ trời báo để cho ông 
Để ông thức tỉnh ông về trông nom 
Không may hận phúc bạc tình 
Không nhân không nghĩa có người cứu cho 
Từ nay cho đến hết năm 
Không về phúc cạn chẳng còn gì đâu 
Họ đinh vẻn vẹn chi còn hỏi ai 
Tưởng rằng phúc đã được rồi 
Ông còn tiếc của ngẩn ngơ không về 
Thầy đồ 329





 

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Mưu sâu đa kế  

Đêm khuya leo lét ngọn đèn 
Đêm nằm không ngủ nhớ người xa xăm 
Quanh đi nghĩ lại cũng gần 
Đau đầu nhức óc nghĩ tìm không ra 
Mưu sâu là kế ông già 
Hoãn binh tiết tục gọi ra mà cười 
Cần gì cũng phải có mưu 
Đường ăn lẽ ở trên đời ai cho 
Ông già nhắm mắt cười thầm 
Đắc mưu đa kế phần ta thắng rồi 
Ăn mày quả kiếp trời cho 
Đương nhiên mà được trời cho ai cười 
Nhờ trời phúc lộc ăn may 
Cậy thơ ăn hết cậy tài nhà nho 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nghe thơ ta biết nghe thơ ta cười 
Nói ra cho hết sự đời 
Hẩm hưu là phận con bò trắng răng 
Ai thương ai biết sau này 
Đi thì tới đích sau này ai thua 
Giàu thì cậy của quan trên 
Làm quan có chức có quyền vô nhân 
Thầy đồ có phúc có phần 
Có nhân có nghĩa có tiên giúp phù 
Tâm linh là phúc trời cho 
Tình sâu nghĩa nặng ai đo lòng người
Trời xanh xa tít mù xanh 
Công bằng mà ở cho người có tâm 
Nghe thơ trời đổi xoay vần 
Nghe thơ trời biết thầy đồ có tên 
Thơ hay phúc đức lưu chuyền 
Con con cháu cháu nối dòng họ mai 
Mai sau chúng lớn lên rồi 
Đường đi sáng sủa đường đời vinh hoa 
Công lao là phúc thầy đồ 
Có cây vui đắp cho đời cháu con 
Hỏi người giàu của giàu con 
Trời cho đến tháng đến năm sẽ tàn 
Mười năm phúc thịnh đang bay 
Không ngờ phúc mỏng đến ngày nguy tai 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Ông già cậy của cho qua không về 
Coi thường phúc đức tổ tiên 
Giờ điểm đã trót giờ nào cứu cho 
Đi thi ông đã thua rồi 
Thua tình thua nghĩa thua mưu thầy đồ 
Mai đây thua cả cơ đồ 
Ông nhìn trở lại vẫn còn mỏng manh 
Đường gần là phúc trời xanh 
Đường xa không tới kêu trời làm chi 
Thơ hay để phúc thầy đồ 
Thơ tiên thầy dậy thẳng đường con đi 
 Mai đây đi đón gái xề 
Đem về dậy đỗ sau này ăn to 
Thầy đồ 328




Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Thầy đồ vẫn đi 

Sinh thời vào tuổi năm mươi 
Tuổi đẹp như ý tuổi đời số son 
Trông người dáng nét đẹp trai 
Khôn ngô tuấn tú tướng tinh có tài 
Trời cho thủ phận an bài 
Thông minh sáng suốt là người họ mai 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà nho văn học từ đường tông môn 
Văn thơ nho nhã thầy đồ 
Tiên chi thầy dậy học đi mà làm 
Duyên ai nhờ phúc từ đường 
Long thần phúc lộc tiên phù họ mai 
Cho ăn cho học đường dài 
Để cho con cháu sau này làm lên 
Duyên trời lộc thắm mưa dơi 
Nào ai biết được lộc trời về sau 
Sinh nam đắc phúc tương cầu 
Hỏi ai đi lễ đi cầu trời mưa 
Một nhà đất được trồng cây 
Phong lưu phú quí đức dầy mâm cao 
Trời cho thấy được thầy đồ 
Bản môn thính vẽ thầy đồ thông minh 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Các môn thầy học từ đầu đến chân 
Văn hay rạng rỡ anh tài 
Có duyên thầy học có người gọi cho 
Tháng mười thầy đỗ đủ môn 
Thầy khao ăn lợn thầy khao ăm mừng 
Cho lên thánh báo đổi tên 
Tiên chi hai chữ thầy đồ đổi tên 
Từ nay cho đến về sau 
Tiên chi chính diện là tên thầy đồ 
Ăn mày cửa phật trời cho 
Năng hay đi lễ vào ngày có duyên 
Giờ linh thánh báo có quyền 
Phong lưu phong chức uy quyền thanh danh 
Mai sau sung sướng vô cùng 
Gặp thầy gặp bạn làm lên vù vù 
Sang năm tân mão mèo vàng 
Có cây đa phúc có rừng cỏ danh 
Bên kia núi ngọc sông vàng 
Có bà thủy đế bắc cầu qua sông 
Qua sông mấy nhịp sông dài 
Đường đi mỏi gối sông dài còn lâu 
Nói ra cho đủ phép mầu 
Ai mà nghe thấy rụng rời cả chân 
Nghe xa ta lại nghe gần 
Có bà thủy đế trêu người không đi 
Nói ra cho sợ kinh hồn 
Thử người nhân đức thử người có tâm 
Qua sông sóng gió ầm ầm 
Tiên chi tên gọi thầy đồ vẫn sang 
Qua sông bẩy nhịp rõ ràng 
Vừa đi đã thấy đến gần qua sông 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Thầy bà thủy đế cười ầm cả lên 
Hoan hô hai chữ thầy đồ 
Qua sông không sợ thử thầy coi xem 
Gian nan vất vả sau này làm lên 
Đường đời thử sức gian nan 
      Ngẫu nhiên mà được cao sang làm giàu              
Trời cho thánh báo được rồi 
Đủ lông đủ cánh bay xa bay gần 
Có công đi lễ cầu trời 
Trời cho thì được tự nhiên đến nhà 
Thầy đồ tiên gọi tiên chi 
Mười năm vất vả mười năm ăn mừng 
Ở đời khổ trước sướng sau 
Thuận buồm xuôi gió qua sông vù vù 
Trời cho chẳng mấy mà giàu 
Của ăn ngăn để cho đời cháu con 
Dù cho sông cạn đá mòn 
Đủ tài đủ sức là thầy tiên chi 
Đi đâu cũng được vào đâu cũng cười 
Đương nhiên trời phật gọi ra 
Ăn mày của phúc đến ngày được ăn 
Trời phù những người có phúc có tâm 
Có công phúc hậu có tâm đức dầy 
Công lao đem lại công bằng 
Để cho người được công bằng trời cho 
Vui vui thích thú chan hòa 
Của ngon vật lạ đến nhà trời cho 
Tự nhiên mà được mới hay 
Công lao vất vả đến ngày ăn to 
Thần linh lại báo dặn dò 
Được ăn thì phải im ngay cái mồm 
Mồm ăn mồm nói mồm cười 
Mồm đi nói chuyện cho người ta mê 
Duyên ai nhờ phúc từ đường 
Trông thầy đẹp lão cho người em thương 
Thầy đồ 327



Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Thăng chức 

Lên tiên thăng chức uy quyền 
Đổi tên hai chữ bậc thầy tiên chi 
Thanh danh chức trọng quyền to 
Làm quan tể tướng tiên chi thầy đồ 
Văn nhân nho sĩ người tài 
Tứ phương dồn dập tin vui chúc mừng 
Hôm nay ngày đẹp trăng tròn 
Mùa thu tháng tám vọng kỳ khao niên 
Đầu xuân năm mới mời thầy 
Rượu ngon gái đẹp chúc thầy uống chơi 
Thầy say nghiêng ngả thầy cười 
Thầy say không tỉnh thầy cười ba đêm 
Rượu đâu có thứ lạ đời 
Uống vào say tỉnh vẫn còn lơ mơ 
Trông xa đã thấy em cười 
Em vui thầy thích em cười gọi ai 
Thầy say mấy chén rượu đào 
Trông thầy đẹp lão thầy còn yêu em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Đêm nằm không ngủ thầy thương em nhiều 
Tiếng đàn ai gẩy mà hay 
Nghe thơ thầy đọc em say thầy rồi 
Nghe thơ thầy đọc em vui 
Tài ba lừng lẫy nghe thơ vui cười 
Vui vui em thích thầy ơi 
Yêu thầy có lộc yêu thầy có duyên 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Đường đi tươi sáng gặp duyên thầy đồ 
Số em phận đẹp nằm mơ 
Duyên trời đã định em chờ từ lâu 
Non xanh nước biếc chân trời 
Lên thơ mộng đẹp tình cờ gặp nhau 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Dù cho sông cạn đá mòn 
Sống chung hạnh phúc bạc đầu trăm năm 
Thơ yêu gái trẻ yêu thầy 
Thần linh chúa đất thần tài mừng vui 
Mừng thầy gái trẻ đang yêu 
Thơ mừng thăng chức tiên chi thầy đồ 
Hôm nay thánh báo vui mừng 
Tin mừng bộc lại bát hương lộc vàng 
Trời cho ăn lộc dài lâu 
Đời con đời cháu bắc cầu đi lên 
Hương thơm khắp cả vùng trời 
Gọi là trăm lễ hợp duyên ý trời 
Thầy đồ 326

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Thử thách 

Thiên ban phúc lộc nằm mơ 
Tuổi xuân trời định thánh ban lộc vàng 
Tuổi đời gặp lộc trời ban 
Hoa tươi đỏ thắm nhị vàng tuổi xuân 
Rồng phun hoa tốt xuân cười 
Mùa xuân hoa đỏ tứ mùa có duyên 
Cây xanh hoa tốt nụ vàng 
Được nhà phú quí tiên chi thầy đồ 
Ăn to đất được trồng cây 
Được ăn được nói phúc dầy mâm cao 
Đường đi còn rộng còn dài 
Thênh thang ta bước đến gần hái hoa 
Lộc trời lộc thánh ban cho 
Hoa thơm của quí hoa cười gọi xuân 
Sang năm tâm mão mèo vàng 
Tiên chi hái lộc người cho đem về 
Lộc này thiên hạ đến mừng 
Hỏi ông tiên thánh gọi bà thủy cung 
Đường xa trông lại hóa gần 
Rồi mai sẽ đến việc gì phải lo 
Tiên chi lo lắng tuổi đời 
Công to việc lớn còn chờ đợi ai 
Việc này thánh báo còn dài 
Mừng xuân chúc thọ tuổi đời đi lên 
Thơ hay thơ gọi ông về 
Ông nghe thơ báo thơ mời ông vui 
Xem qua liếc mắt ông cười 
Thằng bờm hóm hỉnh ma danh hơn người 
Khôn ngoan là lúc đến rồi 
Không đi không được không về không xong 
Thần linh đã báo ông về 
Năm lần bẩy lượt mời ông không về 
Đường đời ông nhớ năm qua 
Trách ai lên phận trách người vô tâm 
Coi thường phúc phận tổ tiên 
Thần linh đã báo chỉ đường văn thơ 
Thơ tiên thơ thánh khuyên người 
Gọi bà thủy đế hỏi bà long cung 
Việc này ông định chưa về 
Con dâu nó ép nó dồn đến chân 
Thôi đành đến nước phải về 
Gửi tiền gửi của đem về cho xong 
Nói ra ông biết cả rồi 
Ở nhà nó thiếu ở đây ông thừa 
Nghe thơ ông vẫn cười suông 
Thử lòng quân tử thương tình nàng dâu 
Ông thương ông biết con rồi 
Nói ra nhiễu sự thử lòng nhiễu thân 
Qua thơ ông vẫn cười suông 
Qua thơ con gửi nhận thơ ông buồn 
Con ăn con nghĩ con cười 
Qua thơ bố nhận bố cười hỏi ai 
Khuyên con hai chữ trọng già 
Đừng dương áo ộp dọa đời dong thân 
Từ nay cho đến về sau 
Thơ hay ông nhận thơ vui ông cười 
Tiền thì không thiếu vàng thì trăm cân 
Thầy đồ 326