Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

Ngày mai 

Hôm nay trời đẹp như hoa 
Đẹp như cúc trắng đỏ như như hồng 
Cây xanh thì lá cũng xanh 
Đẹp như hoa huệ thơm như bông hồng 
Ở đây cơ bản có rồi 
Tiên sinh thấp thoáng ở trong vườn đào 
Ươm tơ dệt lụa bông hồng 
Cành mai cành trúc đón chào đôi chim 
Chim bay in bóng dưới hồ 
Nhìn xa cá lặn mậm mờ nước trôi 
Hoa lan hoa huệ hoa hồi 
Còn như con đĩ hoa nhài lẳng lơ 
Xa trông con bướm rập rình 
Bay đi bay lại bướm vào tìm hoa 
Hoa thơm cỏ lạ trên đời 
Ong đi rủ bướm đi tìm gọi hoa 
Trên cây thấy khỉ đang cười 
Nhìn xuống dưới đất toàn là bướm ong 
Hoa lan hoa huệ vẫy chào 
Đại nhân trông thấy đi vào mùa xuân 
Hôm nay trời đẹp như hoa 
Trông thấy con đĩ hoa nhài gọi luôn 
Đại nhân trông thấy lắc đầu 
Một đàn bươm bướm ở đâu đến mời 
Đại nhân hóm hỉnh tinh đời 
Biết rằng khỉ cái đang ngồi trên cây 
Đại nhân vừa đi vừa đứng vừa cười 
 Gặp con chim én đi tìm đại nhân 
Thầy nhìn thầy thấy thầy vồ được ngay 
Đại nhân khoái chí cười thầm 
Vồ được chim én rủ nhau đi về 
Không may khỉ cái đón đường 
Trên cây nhìn xuống đại nhân cười khì 
Ô hay con khỉ cái già 
Ở đâu nhanh thế đón đường gặp ngay 
Khỉ già tức giận nói luôn 
Ông kêu cứ đến lượt vòng ông quên 
Đại nhân tính kế cười khì 
Bà chúa tức giận lại cười thôi ngay 
Lần này tôi bảo cho ông 
Lần sau mà nhỡ ông đừng trách tôi 
Đại nhân lại nói rằng là
Lần sau cứ thế thì bà làm chi 
Bà chúa lại nói rằng là 
Ái trà ông mà còn giám thách tôi 
Lầm sau còn thế gái già không tha 
Lành thì làm gáo vỡ thì làm môi 
Gái già không tha cho ông 
Hôm nay đại nhân xúi quẩy vô cùng 
Gái già gớm thế thì mình rút lui lại cười 
Hôm nay thần tài thần lộc cười suông 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Đại nhân thích thú cười vui 
Trông thấy khỉ cái cười đau cả người 
Thầy đồ 512 






 

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

Thơ tình 

Thơ hay em chọn chữ tình 
Thủy chung em tặng cho người em yêu 
Thương nhau tha thiết mặn lồng 
Hàng ngày em vẫn vãng qua em nhìn 
Trông anh bóng dáng tươi cười 
Ngồi như phỗng đực ngắm chờ trăng lên 
Một chờ hai đợi ba trông 
Bốn thương năm nhớ mười mong đến ngày 
Mai đây sắp đến tháng mười 
Để cho em hỏi mấy điều được không 
Việc này em nghĩ bâng khuâng 
Đêm nằm không ngủ bóng ai chập chờn 
Nhìn ra chẳng thấy ai vào 
Giật mình thon thót nghĩ rồi lại kinh 
Mấy hôm em vẫn bình thường 
Đọc thơ anh gửi anh cười lại vui 
Thơ hay như bóng không hình 
Như hồn không vía như người thẩn thơ 
Mai đây em vẫn đợi chờ 
Thủy chung em tặng cho người em yêu 
Mười năm từ trước đến nay 
Ngày qua tháng lại biết bao nhiêu lần 
Thương anh là thực tấm lòng 
Nghe thơ anh tặng em đều cùng vui 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Thần linh đã báo đến ngày hoàng hôn 
Thơ hay lên chọn tháng mười 
Lợn vàng trâu béo hàn hâm xôi gà 
Long thần lại bảo tiên chi 
Ở đây mà giúp chính cho thầy đồ 
Việc này phải gọi bà hai 
Ra đây mà đón đứng chờ mà xem 
Lợn vàng đủng đỉnh bước ra 
Cái tuổi nhân tuất vừa đi vừa cười 
Đi vào đến cửa ngọ môn 
Đã thấy con chuột hóa ra trâu vàng 
Long ly qui phượng đứng nhìn 
Gọi tên ông chủ đại nhân cười khì 
Hôm nay ngày đẹp tháng mười 
Ở đời có một không hai 
Người xem chứng kiến lại càng khen hay 
Tâm linh phúc lộc từ đường 
Họ mai làm được việc này thắng to 
Mai đây chúc mọc kỳ đài 
Ăn to lói lớn là người họ mai 
Thơ hay đẹp đẽ vô cùng 
Chúc mừng chú rể cô dâu tuyệt vời 
Ăn ngon mặc đẹp tươi cười 
Thầy đồ làm chủ tân hôn vui mừng 
Đa thê lắm thiếp thầy cười 
Chúc con bính tý cùng con chó vàng 
Ăn nhau thầy ở biết điều 
Vạn sự như ý chúc thầy đẹp đôi 
Thầy đồ 511



 

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

Lẳng lơ 

Số em là số lạ lùng 
Đẹp duyên phúc phận đẹp người duyên ưa 
Đường đời là phúc tơ duyên 
Ai ngờ phận đẹp lên thơ ngậm ngùi 
Tơ duyên là phúc trời cho 
Trời quang mây tạnh gió đưa lưng chừng 
Đường đi lúc sáng lúc mờ 
Hẩm hưu số phận biết nhờ cậy ai 
Ra trông chẳng thấy ai vào 
Tưởng rằng đã chết còn đâu đến giờ 
Ra đi lúc tỉnh lúc mê 
Cơn điên chẳng biết trông chờ vào đâu 
May ra gặp được thầy đồ 
Gặp duyên đúng số thầy đồ cưu mang 
Tâm thành giúp đỡ cơn mê 
Sau này em phải mang ơn thầy đồ 
Trời sinh trời phú cho em 
Còn như nham sắc hơn người trước kia 
Trời sinh đã định lâu rồi 
Để cho em phải được ngồi gốc đa 
Gốc này là gốc trời sinh 
Của chôn tai rốn con rồng phú gia 
Đại tài đại lộc từ đây 
Tâm linh táng ở trên tòa phúc cao 
Mây bay theo gió đưa vào 
Đúng là chỗ hẹn đúng là thần cho 
Đại nhân thăng chức có quyền 
Có tên có tuổi con nhà họ mai 
Năm nay chắc dạ ăn dầy 
Đường đi sáng sủa đợi ngày ăn to 
Tu nhân phúc đức trời phù 
Có nhân có nghĩa có trời gọi cho 
Thần linh thổ địa thần tài 
Nay mai hưởng lộc phúc trời ban cho 
Lộc này là của thần tài 
Chí tâm chí hiếu chí thành công lao 
Thầy đồ tính trước cả rồi 
Từ nay cho đến về sau an nhàn 
Người đi người đợi người chờ 
Tình thương em được nằm mơ thấy vàng 
Tháng năm tháng bẩy rõ ràng 
Để cho thánh báo rõ ràng không sai 
Điều hay thánh chỉ đêm ngày 
Được đi ăn cỗ có ngày ăn to 
Phong lưu phong phú trời phù 
Cho ăn thầy phải giữ mồm 
Các em nghe thấy thầy cười mồm to 
Có em lại bảo rằng là 
Thầy đồ được lộc được bao nhiêu tiền 
Lộc này là của tiên ban 
Trời cho thánh gọi đem cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Thầy chăm đi lễ đi cầu đi kêu 
Tâm linh trạm tới ông hoàng 
Phù lưu thanh tước ông hoàng phù cho ăn dầy 
Thầy đồ 510 

 

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

Đến mười 

Đêm trăng thơ mộng tình dài 
Em ngồi thơ thẩn một mình chờ ai 
Nghe thơ thầy đọc cung đàn gọi ai 
Ngâm thơ uống rượu thầy cười 
Cung đàn thầy gẩy tiếng đàn lẳng lơ 
Nghe thơ em hỏi thầy đồ 
Thầy thương thầy nhớ thầy buồn nhớ ai 
Đêm khuya trăng tỏ sao mờ 
Em nằm không ngủ em chờ thầy sang 
Thương nhau xa mấy cũng gầm 
Em thương thầy nhớ em yêu thầy cười 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Chung chăn gối đệm bạn đời trăm năm 
Hằng ngày em vẫn đi qua 
Trông thầy sao suyến thầy buồn nhớ ai 
Nghe thơ thầy gửi em cười 
Thầy thương thầy nhớ thầy cười em vui 
Mười năm em sống bên thầy 
Được thầy chăm sóc được thầy yêu em 
Ở đời có một không hai 
Rượu ngon gái đẹp dại gì thầy quên 
Thơ hay thầy hát cho vui 
Ai yêu ai thích ai cười kệ ai 
Ngâm thơ có tiếng thầy đồ 
Trông thầy có tiếng đẹp trai thầy cười 
Lương duyên tự bởi ông trời 
Là duyên đúng số là trời gọi cho 
Đường đời phúc lộc tự nhiên 
Ở đâu đưa đến thần cho mà cười 
Ở đời không ước mà được mới hay 
Tiên cho không xin mà được hưởng lâu 
Mà cười trời ban 
Hôm nay tiên báo thầy đồ tim vui 
Thần cho vui vẻ nghe thơ 
Thơ chim ca hát chúc mừng nhà thơ 
Thầy nghe thầy biết lộc dầy ăn to 
Hôm nay thánh gọi chim về 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Mai đây thầy hưởng lộc trời 
Được con trâu ngựa thì trời gọi cho 
Của này lộc thánh ban cho 
Lộc tiên tu được phúc trời từ lâu 
Năm thìn năm tỵ đến ngày 
Trong ba năm ấy được năm thầy cười 
Được nhiều bổng lộc thầy ơi 
Thầy tính con mẹ quên thằng cu con 
Thầy quên thánh lại gọi thầy 
Điềm trời thánh báo trời cho tim mừng 
Ở đời ngay thẳng tưng bừng 
Cái kim không lọt xe tơ chỉ đào 
Đợi này khéo ở có tên 
Tiên duyên là phúc đem đong phúc đầy 
Cân đong đo đếm đến ngày 
Được rồi là đủ được mười đồng đeo 
Đương nhiên phật hỏi thầy đồ 
Ở đâu mà có lộc nhiều ai cho 
Trăm năm thần báo cho rồi 
Lộc chim thần gọi đem cho thầy dùng 
Còn gì phật hỏi nữa không 
Thầy ăn to quá cả ba vợ chồng 
Mai đây có trận mưa rào 
Vàng rơi thóc vãi dân no thần cười 
Trời khuyên dân vẫn làm theo 
Của trời của phật nhặt về mà ăn 
Ăn vào người khỏe như vâm 
Lộc chim lộc thánh gọi cho đem về 
Chuyện này chuyện lạ trên đời 
Ai tu mà được phật cười cho ăn 
Thầy đồ vui chí cười thầm 
Thầy trăm đi lễ đi cầu tiên cho 
Mai đây phúc đến tặn nhà 
Trời cho thì được cả ba vợ chồng 
Được ăn có phúc con đông 
Được thầy khéo ở cả ba vợ chồng 
Thầy đồ 509 






 

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

Tình xuân 

Ai đem thầy đến xuân này 
Ai đưa ai đón thầy cười yêu em 
Xuân này gắn bó tình em 
Để cho em nhớ em yêu thầy đồ 
Năm nay trời nắng xuân vui 
Xuân vui như tết xuân cười như hoa 
Năm nay xuân đến từng nhà 
Xuân đem tài lộc xuân đem tình người 
Đầu năm ai gọi xuân về 
Để tình em nhớ để lòng anh thương 
Qua xuân đến hạ qua hè 
Mùa thu tháng tám gió mùa đông sang 
Một năm mới có bốn mùa 
Tình người là nghĩa tuổi đời là xuân 
Ai nghe thấy tiếng xuân cười 
Xuân đi phất phới thầy đồ gọi xuân 
 Năm nay thầy gọi xuân về 
Xuân bao nhiêu tuổi xuân chờ đợi ai 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Thầy nhìn chở lại tràn đầy tuổi xuân 
Ngày mai hoa nở xuân về 
Xuân đem tài lộc cho thầy yêu xuân 
Mai đây phúc đến tặn nhà 
Là con cá bống là duyên thầy đồ 
Tháng năm tháng bẩy người chờ 
Ai quên ai nhớ cho đời lên xuân 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Qua cơn nắng hạ đến chiều gió bay 
Ngâm thơ tuổi trẻ xuân này 
Bao nhiêu bổng lộc bao nhiêu tiền tài 
Giờ này linh lắm người ơi 
Đi mau người hẹn đi mau đến giờ 
Ngoài kia em hẹn thầy chờ 
Ngày mai hoa nở thầy chờ đợi em 
Ngày mai thầy hẹn tháng tư 
Thầy đồ đi lễ vào ngày hai mười 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Thầy đồ đi lễ vui cùng các em 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Tâm thành dâng lễ đệ lên cửa trời 
Tâm linh phúc lộc trời phù 
Phong lưu phú quý đến ngày được ăn 
Năm nay quý tỵ thầy ơi 
Thầy đồ vui vẻ thầy cười ăn to 
Tiên ban phát lộc cho thầy 
Thầy tu chính diện được con trâu vàng 
Nhà thơ văn học lưu chuyền 
Văn hay chữ đẹp có tên thầy đồ 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Tiền duyên kiếp trước thầy tu được rồi 
Ăn mày cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Số son phận đẹp thầy đồ 
Ăn to nói lớn là thầy có công 
Lương duyên phận đẹp ai bằng 
Có công mài sắt có ngày lên kim 
Thầy đồ 508 




 

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Lại hoa hồng 

Tên em dễ nhất trên đời 
Cha sinh mẹ đẻ em ra vui cười 
Hôm nay em mới ra đường 
Ai trông em thích em cười yêu anh 
Thân em đặc sắc đượm mầu 
Phô trương sắc đẹp ai cười yêu em 
Thường thường các bác các anh 
Ông già nhìn thấy tỏ tình muốn yêu 
Đời em vẫn có đủ mầu 
Thực tình mà nói đều là có tên 
Tên em dễ gọi thế thôi 
Ai trông cũng quí đời em vô ngần 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Người ta chăm bón thân em đủ mầu 
Người cho em có cái tên 
Em ra đến chợ người nhìn ngóng trông 
Nhìn em đôi mắt thiện tình 
Nhìn em thoảng có mùi thơm tho 
Mùi này phấn nhị hương bay 
Xa trông ngửi thấy đặc mùi tuổi xuân 
Ai trông em thích đứng gần 
Đời em cốt nhục thân cây 
Sinh vào mùa hạ sang xuân lớn bồng 
Một năm chỉ có bốn mùa 
Xuân hạ thu đông nhất thời đổi thay 
Sinh vào chính diện em vào mùa xuân 
Hoa thơm tươi mát má hồng 
Hương bay ngọt ngào tuổi xuân tươi cười 
Trông em ai muốn đón về 
Ngọt ngào hương khói đượm mầu hương thơm 
Nói ra em đố các anh các chị 
Các thầy tên em là gì 
Chẳng qua em đố ra đây 
Thử tài chí nhớ nhắc người đừng quên 
Một năm chỉ có bốn mùa 
Đời em tươi đẹp như bông hoa hồng 
Ai trông ai ngắm đứng nhìn 
Đời hoa con gái đẹp như bà hoàng 
Thầy đồ đứng ngắm lại trông 
Thầy nhìn hoa đẹp thầy không muốn về 
Hôm nay trời đẹp vui tươi 
Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn gọi em 
Xuân hương đứng ở trong nhà 
Vừa đi vừa gọi thầy đồ em đây 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Xuân hương trông thấy thầy cười gì em 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy chỉ đằng trước thầy cười sờ luôn 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Thầy đồ tinh nghịch làm em hết hồn 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Thầy vui thầy thích thầy cười mân mê 
Xuân hương lại nói rằng là 
Thầy làm em sợ tái tê cả người 
Xuân hương khúc khích cười thầm 
Thầy làm em sướng còn kêu cái gì 
Hôm nay em bảo thầy đồ 
Để cho thầy biết thầy cười như hoa 
Sang xuân chính diện mùa hè 
Mùa xuân hoa nở tên em hoa hồng 
Thầy đồ rím rủm cười thầm 
Tên em đẹp thế em cười lẳng lơ 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Thầy trông hoa đẹp hoa tươi vui mừng 
Hoa này mới gọi là hoa 
Thầy đồ 507 


 

 

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

Chuyện tam tòa 

Giang tay ôm lấy trâu vàng 
Đừng quên giấc mộng chiêm bao rõ ràng 
Mấy năm quý tỵ rắn vàng 
Sang năm giáp ngọ rắn còn mò ăn 
Ở đời cứ thế mà no 
Mấy con quỷ cái mặt mo mặt dầy 
Chim luông chim cốc chim cò 
Ai mà nuôi được trời cho rừng vàng 
Lũ này là lũ ăn chơi 
Có con chó nhọ qùe chân đeo vàng 
Bao năm nó sống đàng hoàng 
Sống như bà chúa mới là chủ nhân 
 Trời ban cho nó có tài 
Nó khổ một nỗi cuộc đời không may 
Trời ban phú quý cho bằng 
Gặp người tốt bụng thương cho 
Trời ban thánh chỉ đem cho thầy đồ 
Giang tay ôm lấy rừng vàng 
Ơn trời ơn phật đem cho thầy đồ 
Tin vui khắp bốn phương trời 
Ăn ngay ở thẳng thầy đồ có tâm 
Từ nay cho đến về sau 
Trời ban thánh chỉ đem cho trâu vàng 
Trâu vàng vẫn ở trong hang 
Thần tiên núi ngọc gọi cho thầy đồ 
Năm nay mới thật là năm 
Không ngờ quý tỵ là năm rắn vàng 
Rắn vàng biến hóa thành trâu 
Trời ban sắc lệnh đem cho thầy đồ 
Làm mưa làm gió mấy ngày 
Thử tài bấm độn cơn mưa phép mầu 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ thử phép mầu hiện ra 
Cơn mưa gió bụi trên đầu 
Thầy đồ bấm độn phép mầu hiện ra 
Phép này trị kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối đi lừa người ta 
Phép này là phép thần tiên 
Ai mà tu được hưởng duyên phúc trời 
Bao năm tu phúc thành tâm 
Bao năm đi lễ đi cầu trời cho 
Tâm thành phúc lộc trâu vàng 
Tiên duyên kiếp trước thầy tu được rồi 
Kiếp này thầy hưởng lộc tiên 
Công thành danh toại thầy nuôi lũ cò 
Lũ này là lũ ăn chơi 
Tiền duyên kiếp trước không mời cứ đi 
Thầy đồ tính trước cả rồi 
Đấy là thử sức thử tài cân đo 
Đức độ thầy đồ có tâm 
Thầy tu chính quả xa gần được luôn 
Đời người hạnh phúc mai sau 
Tự nhiên thầy hưởng trâu vàng được ăn 
Mai sau phúc đến tặn nhà 
Thầy vui thầy thích thầy cười ăn to 
Thầy đồ 506