Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2022

Lệnh tiên ông 

Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Trời sinh phú quí ban cho thầy đồ 
Để thầy ăn học là người họ mai 
Mai đây có đức có tài 
Làm lên danh vọng thầy đồ vẻ vang 
Tâm thành phúc lộc cao sang 
Từ bi đức thiện là người có tâm 
Thông minh có đức hơn người 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Thơ này là của bút nghiêng 
Ra thơ chờ lệnh tiên ông ban truyền 
Đầu năm xuân mới tươi vui 
Nhà thơ văn học thầy đồ thanh danh 
Ăn to nói lớn là thầy 
Tâm thành phúc lộc thì trời ban cho 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thiên nhiên phúc thịnh tự trời phù cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời cho thầy được thầy cười ăn to 
Thầy đồ hớn hở mừng thầm 
Tiên cho phật bảo từ bi đức hiền 
Năm nay đẹp lắm thầy ơi 
Tu nhân tích đức đến ngày được ăn 
Năm nay chính diện nhiều tiền 
Ở đâu mà có ở trời ban cho 
Ngày mai hứng lộc chìa tay 
Thầy đồ vui thích thầy cười ăn to 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đưa đến ban cho thầy đồ 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Tiên ông đến hỏi lắc đầu như điên 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Báo cho thầy biết thầy không nói gì 
Vừa rồi vấp ngã mấy lần 
Để cho dân hỏi dân cười thầy quên 
Tiên ông vẫn ở với thầy 
Thầy đồ không biết tiên buồn thầy quên 
Đáng ra thầy được ăn to 
Đúng thầy quên mất tiên buồn hỏi ai 
Việc này đã lỡ mấy rồi 
Thôi đành tu lại thầy ơi 
Tiên buồn không nhớ thầy quên mất rồi 
Đáng ra cuối năm ăn thịt ăn xôi 
Đúng là trời định được ăn 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Nghe tin trời báo thầy đồ hỏng ăn 
Sang năm nhân tuất chó cười thầy quên 
Bao năm tu phúc thành tài 
Đáng ra thầy được phúc trời dài lâu 
Bây giờ đã lỡ mất rồi 
Thầy buồn thầy nói thầy buồn khổ đau 
Mai đây tiên bắc nhịp cầu 
Qua sông núi ngọc qua đèo sang ngang 
Thầy đồ tỉnh giấc hay mơ 
Quên quên nhớ nhớ thầy cười được ăn 
Trời cho thầy được đang vui 
Bỗng đâu quên mất khổ đau thầy buồn 
Việc này chẳng biết trách ai 
Đêm nằm thần báo thầy đồ không ăn 
Mưu mô cá chết thầy nhìn 
Đúng là một rổ cá rô chết rồi 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Nhanh chân đi đuổi mấy thằng tham lam 
Bây giờ thầy nghĩ ra rồi 
Đúng là nó phản thầy đồ quên đi 
Ăn nhau phúc phận duyên trời 
Trời cho thầy được thầy cười thầy quên 
Từ nay cho đến về sau 
Thần tiên núi ngọc báo cho thầy đồ 
Vô tình hậu quả qua rồi 
Đến năm nhân tuất chó cười thầy ơi 
Chó này chẳng phải chó người 
Chó ma yêu thuật phản thầy như chơi 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Nếu thầy nghe thấy bài này đừng quên 
Mai sau cảnh giác đêm ngày 
Ai gọi không nói ai nhìn ngoảnh đi 
Ở đời lắm kẻ gian ngoan 
Mưu mô tà thị gian tham phản thầy 
Đường đời không ai học được chữ ngờ 
Tưởng rằng đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Ăn to nói lớn là thầy 
Biết đâu thầy học đỗ rồi không quên 
Thần tà mấy đứa gian tham 
Thầy đồ tin tưởng phép màu hiện ra 
Thầy đồ bấm độn cơn mưa phép màu 
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng 
Bùa yêu võ thuật chó ma phản thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Ai gọi đừng nói ai cười ngoảnh đi 
Từ giờ cho đến mai sau 
Đúng là trời đinh trước sau thầy nhìn 
Thầy nhìn chó phải lắc đầu 
Đúng là ma quái chó cười như điên 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai phục được cho ma thua rồi 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ không sợ chó thần yêu ma 
Chó thần là kẻ gian tà 
Thầy đồ bấm độn cưn mưa phép màu
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng 
Chó ma trông thấy chó nhìn rút lui
Thầy đồ 817







 
 


 

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

Mồm có duyên  

Mồm ăn mồm nói mồm cười 
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu 
Có khi mồm lại nói điêu 
Làm em khổ sở liêu siêu vì mồm 
Mồm này mới thật là mồm 
Mồm vui như tết mồm cười như hoa 
Hôm nay mồm mới nói ra 
Thực lòng mà nói mồm này em yêu 
Mai đây mồm đến tận nhà 
Mồm ăn mồm nói thật là có duyên 
Ai nghe mồm nói buồn cười 
Để cho mồm khóc mồm cười nhe răng 
Hôm nay mồm mới nói rằng 
Mồm không ăn vụng mồm không làm càn 
Hôm nay mồm nói bất ngờ 
Để cho mồm gọi ra thơ mồm cười 
Mồm cười duyên giáng mồm yêu 
Mồm nam mồm nữ hôn nhau lại cười 
Mồm nam khát vọng mồm cười 
Mồm nữ thích chí mồm cười yêu anh 
Hai mồm thực sự yêu nhau 
Để tình mồm nhớ để lòng mồm thương 
Mồm này mới thực là mồm 
Mồm ăn mồm nói mồm cười yêu anh 
Có khi mồm lại nói điêu 
Hôm nay mồm gọi thầy đồ 
Để cho mồm biết thầy đồ yêu ai 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Mồm em đến gọi lắc đầu như điên 
Mồm em thực sự yêu thầy 
Làm sao thầy cứ khăng khăng thầy cười 
Mồm em theo dõi thầy cười 
Để cho thầy biết mồm thầy yêu ai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Mồm thầy giấu kín thầy không nói gì 
Mai đây bà chúa hỏi thăm 
Mồm em theo dõi mồm em hỏi thầy 
Bây giờ thầy nghĩ thế nào 
Để cho em biết thầy cười yêu ai 
Tiếng đàn ai gẩy thầy nghe 
Ngâm thơ khát vọng đang yêu thầy đồ 
Thầy đồ nghĩ lại mà xem 
Mồm thầy khát vọng đang yêu tiếng đàn 
Xuân hương gái đẹp tóc dài 
Nhà thơ lãng mạn yêu kiều lẳng lơ 
Thầy đồ trông thấy thầy mê 
Lòng em sao suyến vẫn yêu thầy đồ 
Nói ra thầy bảo em ghen 
Mồm em không nói bực mình như điên 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Để thầy san sẻ cho người thầy yêu 
Xuân hương gái đẹp có tài 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Ra thơ lãng mạn trêu đùa 
Ăn thì không được bảo thì không nghe 
Thầy đồ trông thấy cười thầm 
Xuân hương hỏi lại thầy cười gì em 
Của này còn để dán tem 
Đố thầy giảng được bài này của em 
Thầy mà giảng được em theo thầy về 
Mồm ăn mồm nói mồm cười 
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu 
Thơ vui thơ thích thơ cười 
Để cho thơ nhớ mồm thầy lại yêu 
Ra thơ chỉ có thầy đồ 
Đối nhau chan chát thầy cười yêu em 
Mồm thầy mới thực mồm tiên 
Mồm ăn mồm nói có duyên mồm cười 
Bao năm thầy ở với mồm 
Mồm ăn mồm nói mồm cười như hoa 
Hôm nay mồm muốn ăn quà 
Mồm ra đến chợ mua hoa tặng thầy 
Thầy đồ vui thích cười luôn 
Chìa tay đón nhận bông hoa yêu kiều 
Hoa này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ ra thơ ông hoàng 
Mai đây thầy lấy được nàng 
Nàng về làm vợ làm thơ thi tài 
Thầy đồ 816






 

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

Ba sáu cửa 

Giáng anh em cũng biết rồi 
Trông như ông tướng nụ cười em mê 
Lim dim đôi mắt tứ bề 
Liếc ngang liếc dọc nhiền người qua đi 
Trăng rằm đã hết hôm qua 
Hôm nay em thấy anh đang buồn cười 
Từ nay em vẫn cứ đi 
Anh yêu thì để trong lòng 
Đừng làm lộ chuyện cho người ta chê 
Rồi đây công việc xong suôi 
Ba năm ba tháng em lo cho chồng 
Thắp hương xin phép bóng chồng 
Cho thiếp được quyền tự do bước nữa 
Bây giờ bóng đã xế chiều 
Tuổi xuân đang ngả theo chiều hẩm hưu 
Xuân này được phép tái lai 
Tự yêu tự quí tìm người em yêu 
Lưng chừng xuân đã phai mờ 
Còn đâu mà hưởng má hồng như xưa 
Duyên trời cá nước gặp nhau 
Duyên ưa phận đẹp tái xuân lại cười 
Rộng lòng đi đón ba mo 
Ai trông chẳng biết ba mo là gì 
Anh ơi anh cứ nói đi 
Thực ra mà nói ba con lái xề 
Ai trông tưởng thế mà ghê 
Con nào cũng béo mượt lông 
Đỏ da thắm thịt trông thì hay hay 
Một mo trông thế béo tròn rễ thương 
Trông thì chắc lịch béo tròn xoe xoe 
Hai mo trông thế tưởng què 
Nó đi khệnh khạng tưởng què hai chân 
Anh ơi anh cứu em nào 
Lưng lên đặt xuống chỗ nào 
Đặt đúng chỗ ấy em hay buồn cười 
Trời ban phúc đến đây rồi em vui 
Mai đây anh có chỗ ngồi 
Tiên tiêu như nước của đầy như kho 
 Mới giờ mới đến ba mo 
 Hình dung yểu điệu lại hay ưa nhìn 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Đẹp như tranh vẽ mo nào bữu môi 
Mo bốn khúc khích cười thầm 
Trông thì táo tợn chê bai lắc đầu 
Anh ơi sao sướng thế này 
Đời anh lên chín tầng mây 
Đời anh như thế bao giờ cho quên 
Tu nhân phúc quả chín chùm 
Nhân sinh đồng tuế đồng tình được ơn 
Thanh cao chính quả chúc đào 
Được ươm cá giống động vào thiên thai 
Mai đây bướm nở hoa vàng 
Rồng phun phượng múa đón chào ba mo 
Đêm qua em ngứa khắp người 
Bỗng dưng em thấy nụ cười vui xuân 
Tường rằng phỗng đực ngắm trăng 
Mùa thu tháng tám trăng tròn sáng to 
Qua đây em hé mắt nhìn 
Trông anh đôi mắt lim dim nụ cười 
Trông thì giáng rấp uy danh có quyền 
Có duyên trời định từ lâu được rồi 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Đẹp như công chúa đẹp như bà hoàng 
Mai đây thầy lấy được nàng 
Nàng về làm vợ làm thơ có tài 
Thầy đây quan tướng thầy đồ 
Ai ngờ thầy được thầy ngồi ngắm trăng 
Ai trông cũng bảo thầy đồ 
Trông như phỗng đực ngồi chờ ai đây 
Ngày mai tiên báo thầy đồ 
Tin vui sắp đến đợi ngày càn khôn 
Hôm nay tiên hỏi thầy đồ 
Đố thầy đếm được mấy mo thầy cười 
Mo này mới thật là mo 
Mo ăn mo để làm thơ đố thầy 
Bài này thử đố thầy chơi 
Đố thầy biết được con mò mầy chân 
Vì thầy học cao thầy đỗ cả rồi 
Đố đi đố lại con bà chính mây 
Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra 
Đố con mo cái mấy lần tái xuân 
Thầy đồ học rộng tài ba 
Phen này thầy nghĩ chẳng ra 
Để thầy suy nghĩ lao đao cả người 
Thầy đồ 815






 

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2022

Đàn chim 

Tưng bừng lấp lánh sao bay 
Tự nhiên trời báo đến ngày được ăn 
Hôm nay bà chúa đang ngồi 
Đứng lên trông thấy đàn chùm sao mai 
Đang bay lơ lửng giữa trời 
Bà chúa nhìn thấy tin vui báo mừng 
Điều này trời báo cho hay 
Tự dưng mà thấy đàn chim bay về 
Hôm nay bà chúa đang cười 
Tự dưng nghe thấy có người gọi cho 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thần linh báo mộng giờ càn được ăn 
Mấy lần tiên gọi thầy đồ 
Để cho thầy biết thầy mừng ăn luôn 
Năm nay đinh dậu thầy ơi 
Đúng năm đúng tháng tháng mười ăn to 
Mai đây ăn cả ban ngày 
Lộc chim bói cá ăn ngày ăn đêm 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Hôm nay tiên dậy thầy đồ 
Tâm thành phúc lộc vào giờ càn khôn 
Đinh linh thầy nguyện thành tài 
Trời cho cứ chén vào giờ càn khôn 
Năm này năm nọ năm kia 
Vào năm đúng tháng vào ngày càn khôn 
Bây giờ thầy học đỗ rồi 
Được ăn được nói thầy cười ra thơ 
Bây giờ tiên hỏi thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc giờ nào được ăn 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy trông thầy biết thầy cười trỏ tay 
Ra thơ ăn chữ càn khôn 
Đúng chữ thầy học càn khôn ăn nhiều 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Tiên ông hỏi lại lắc đầu như điên 
Hôm nay ngũ mã trầu tiền 
Bát ngư tương ngộ lưỡng kiếm tùy thân  
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Ra thơ con chuột ra thơ con mèo 
Thầy đồ tinh nghịch hỏi luôn 
Mèo to là sự vô mưu 
Thua thằng bé nhỏ đa mưu được mèo 
Hôm nay tiên dậy thầy đồ 
Thầy thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Đẹp duyên đúng số thầy cười hi hi 
Nhân sinh bách nghệ văn học chi tiên 
Nho sĩ thị chân thị thư thị bảo 
Cổ giả thánh hiền 
Bạch từ nhi giáo đức hạnh thuận hòa 
Giáo nhi bất nghiêm dậy mà chẳng nghiêm 
Sư chi đọa tử bất học 
Lão hà vi già làm sao 
Ấu bất học bé chẳng học 
Nghi tiên chi thủ hiễu đễ thứ kiến văn 
Chi mỗi số thức mỗi danh 
Nhật nhị thập thập nhị bách 
Bách nhi thiên thiên nhị vạn 
Tam tài giải thiên địa nhân 
Tam quang giải nhật nguyệt tinh quân thần giả
Thầy đồ 814



 

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022

Chức quyền 

Thơ nghiêng thơ bút thơ ban cho thầy 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Ở trên lệnh xuống giao cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Quyền ăn quyền nói có tài làm thơ 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Thông minh có chí hơn người 
Làm thơ giúp đỡ dậy người trên khen 
Ra thơ lắm lộc nhiều tiền 
Như cây lắm quả nhiều hoa lắm cành 
Thơ hay đẹp lắm thầy ơi 
Thơ nghiêng thơ bút ra thơ nhiều tiền 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà nho văn học nhà thơ có tài 
Thơ hay phong phú rồi rào 
Nhà thơ lắm lộc nhiều người khen hay 
Bao năm thầy học đêm ngày 
Bút nghiêng chỉ rõ học ngày học đêm 
Con đường văn học tiến lên 
Nhà nho chỉ rõ tiến lên hàng đầu 
Thơ hay văn học nước nhà 
Là nền văn học đi lên dậy người 
Thầy đồ hiếu học văn hay 
Thầy chăm đi lễ học ngày học đêm 
Nhà thơ văn học thầy đồ 
Tâm thành hiếu học thầy đồ có tên 
Phong lưu phong phú thầy đồ uy danh 
Khuyên người giữ lấy chữ tâm 
Ăn mày cửa phật đi cầu đừng quên 
Mai đây phúc đến tận nhà 
Tâm thành phú quí đức dầy cao sang 
Trời cho ai được vui cười 
Tu nhân phúc quả để đời cháu con 
Thương tình có nghĩa lương duyên 
Sau này ai được đổi thay tự trời 
Sang xuân phúc lộc nhiều hơn 
Từ đâu đưa đến trời cho vui cười 
Tu thành phúc quả tại gia 
Cây cao bóng cả cây đa nhiều cành 
Về sau lắm lộc nhiều hoa 
Cây đa phú quý sinh ra lộc vàng 
Trời cho phú quý giàu sang 
Sinh sôi nẩy nở cháu con đầy đàn 
Trời phù được lộc có duyên 
Tại gia phong cảnh tiết nhà phong lưu 
Tiền bần hậu phú mới hay 
Luật ra phải đạo đúng dòng nước xuôi 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Theo dòng nước chảy từ ngàn năm xưa 
Đường đường chính chính công minh 
Trời cho ai được trời phù cho hay 
Phong lưu sắp đến đây rồi 
Ăn mày cửa phật đi cầu đừng quên 
Thầy đồ 813 



 

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Tâm linh 

Vào chùa lễ phật đọc thơ 
Đứng đây thầy đợi đứng đây em chờ 
Lúc đi thầy hẹn đúng giờ 
Em chờ thầy gọi bây giờ em ra 
Giờ này đúng hẹn là giờ càn khôn 
Thầy đồ tiến lễ vào chùa 
Hương hoa lễ phật thì trời phù cho 
Năm nay mới gọi là năm 
Thầy đồ giảng lễ đọc thơ khấn trời 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Tâm linh khấn tấu đệ lên 
Cúi đầu làm lễ đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Con hương đệ tử đằng sau khấn thầm 
Thầy đồ khấn tấu đọc thơ 
Ngọc hoàng nghe thấy đọc thơ phật cười 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Tâm linh phúc lộc trời ban cho thầy 
Thầy đồ vui sướng cười luôn 
Thầy đồ xin quẻ âm dương phật cười 
Quẻ đầu phật bảo thánh cho 
Thầy vui như tết phật cười cho luôn 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Thầy vui uống rượu thầy cười đọc thơ 
Hôm nay trời phật báo cho 
Xin trời chứng giám xin năm tiền vàng 
Trời phật tiên thánh ban cho 
Thầy đồ đi lễ đi cầu đi xin 
Vào chùa lễ phật lễ tiên 
Lễ đức thánh mẫu lễ ông hoàng mười 
Đầu năm đinh dậu có duyên 
Trời cho thánh bảo đến ngày được ăn 
Tâm thành phúc lộc từ bi 
Thầy đồ đi lễ vào giờ càn khôn 
Được ăn thầy phải giữ mồm 
Trời thương trời phú cho thầy ăn to 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được lệnh trời cho ăn 
Tiên ông nghe nói lệnh trời 
Ở đâu phán lệnh ngọc hoàng phán cho 
Thầy đồ vui thích thầy cười 
Được quần được áo được con trâu vàng 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Để cho tiên gọi thầy đồ lên đây 
Bây giờ tiên hỏi thầy đồ 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Hỏi thầy đi lễ vào giờ càn khôn 
Giờ này linh lắm thầy ơi 
Đúng là trời định gặp con trâu vàng 
Trâu vàng tắm ở hồ tây 
Là hồ bát nguyệt gặp nàng tiên cung 
Trời cho trời định lâu rồi 
Đến năm đến tháng vào giờ càn khôn 
Duyên trời đã định từ lâu 
Đến năm đến tháng đến ngày trời cho 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Ngàn năm có một gặp thầy đẹp trai 
Phong lưu phú quí thầy đồ 
Tâm thành là phúc vào giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế mà làm 
Vào giờ chỉ định đúng giờ càn khôn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Đúng là tiên báo đúng là trời cho 
Trăm năm bia đá vẫn còn 
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ 
Bây giờ cho đến mai sau 
Lộc thiên lộc địa lộc người đem cho 
Con gà cúc tác là tranh 
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi 
Con chó khóc đứng khóc ngồi 
Thẩy ơi đi chợ mua tôi đồng giềng 
Thầy đồ nghe thấy buồn buồn 
Con chim bảo để thầy đồ an tâm 
Ai nghe ai thích thơ này 
Đúng là thơ chuột thầy cười lại vui 
Mai đây chí khí càn khôn 
Thầy đồ nghe thấy thầy mừng ăn to 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy xem thử đoán xem ra thế nào 
Thơ này không phải thơ người 
Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Thơ đức thánh mẫu thơ ông hoàng mười 
Ra thơ chim tả chim cười 
Thơ chim bói cá gọi ra thầy đồ 
Năm nay lắm lộc nhiều hoa 
Hỏi chim bói cá chim ra thầy đồ 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Hỏi chim bói cá gọi ra nhân tài 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Đúng là thầy đọc thầy cười ăn to 
Mai đây ăn cả con bò 
Tiền quyên đỏ mỏ thầy cười được ăn 
Thầy đồ 812 

 

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

Thầy ơi 

Năm nay đinh dậu thầy ơi 
Thần chim bói cá ra thơ biếu thầy 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Thần chim bói cá đọc thơ chúc mừng 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Thầy đồ vui thích thầy cười mồm to 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đúng duyên đúng số tiên cho ăn nhiều 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết tháng mười được ăn 
Mồm này mới thực là mồm 
Mồm ăn mồm nói mồm cười không điêu 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu 
Mồm tiên nói thực không điêu 
Báo cho thầy biết thầy cười an tâm 
Mồm tiên nói thực nói thà 
Đúng là như thế được trời chứng cho 
Mai đây lộc đến biếu thầy 
Xin thầy cứ nhận tiên mừng trời cho 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Lộc chim bói cá đem cho biếu thầy 
 Thầy đồ vui thích nhận luôn 
Bao nhiêu cũng được bao nhiêu cũng cười 
Thầy đồ tin tưởng mồm tiên 
Được trời chứng giám được trời phù cho 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được lộc trời ban cho 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiên phát lộc vào trong nhà thầy 
Thầy đồ trông thấy nhặt luôn 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Thầy đồ sung sướng cười vui 
Tiên ông nghe thấy tiên mừng gọi cho 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Lộc này là của tiên ông 
Lộc rơi lộc vãi đem cho biếu thầy 
Thầy đồ trông thấy nhặt luôn 
Thầy đồ bỏ túy thầy cười ăn to được nhiều 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Đúng năm đinh dậu trời phù ăn to 
Thơ hay mới thực là thơ 
Thơ tiền thơ bạc thơ cho thầy đồ 
Thầy đồ 811