Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thơ hay 

Ông ơi hổ báo canh dần 
Làm ông hết vía kinh hồn năm qua 
Năm nay thánh báo ông già 
Yên tâm mà đợi đến ngày hồi hương 
Năm qua phúc đến đây rồi 
Nhờ thằng con rể đi cầu trời cho 
Văn nhân nho sĩ nhân tài 
Đi cầu thánh báo có đôi vợ chồng 
Trời thương cho diện ông già
Có tâm hồi lại đấy là thương con 
Bầu trời còn rộng thênh thang 
Trời to hơn nước núi sông khắp trời 
Thiên nhiên tạo hóa đất ra 
Cha sinh mẹ đẻ sinh ra loài người 
Trời sinh tạo hóa ra người 
Muôn mầu muôn vẻ mới thành người khôn 
Nhiều sông nhiều núi nhiều người 
Thông minh chí tuệ nhiều người giỏi giang 
Thơ hay trời hỏi thầy đồ 
Ông già hết sợ hết no lại cười 
Đáng ra không đến nỗi này 
Vì ông chậm trễ không về được ngay 
Trời cao lộng lộng nhìn xa 
Ông trời có mắt ở ngay trên đầu 
Ai làm trời cũng biết cho 
Ăn ngay ở thẳng thì trời phú cho 
Nhiều người ăn thật nói thà 
Không gian không rối thì trời gọi cho 
Trần gian nhiều ngươì mắc bệnh 
Gian tham nói rối nhiều đời quanh co 
Thơ hay thánh gọi thầy đồ 
Giao công giao việc thẳng ngay mà làm 
Việc gì khó nhất trên đời 
Chịu khó giáo dục những người làm sai 
Từ nay cho đến mai sau 
Tâm thành phúc bảo không còn người gian 
Mai đây xã hội chan hòa 
Trừ hết nghiệp chướng thì trời phú cho 
Thần linh báo để ông già 
Nay mai ông về vui vẻ trong nhà 
Gọi con gọi cháu ông cười 
Để gặp con rể thầy đồ có công 
Hôm nay hội ngộ trùng phùng 
Cha con được gặp cả nhà cười vui 
Hân hoan phúc lộc đến rồi 
Thôi đành chịu thiệt ít nhiều khổ tâm 
Nói ra có phúc có phần 
Ông thương thằng cháu đáng buồn khổ tâm 
Không may đã sẩy ra rồi 
Nói gì thì nói phúc còn họ Đinh 
Ở nhà con rể đi cầu  
Được đôi nam nữ đi cầu trời cho 
Từ nay cho đến về sau 
Yên tâm đi lễ đi cầu đi xin 
Có tâm thánh bảo lên người 
Có cây đa phúc có thần phù cho 
Thầy đồ 175

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Ngâm thơ 

Thầy đồ vui thích ngâm thơ 
Đợi ngày ăn cỗ đợi ngày vui chơi 
Xuân sang hoa nở trên cành 
Thầy đồ vui thích thầy đồ ngâm thơ 
Thơ hay em gọi thầy đồ 
Thơ thầy em thích thơ thầy em yêu 
Ngày mai nắng lắm mưa nhiều 
Em yêu em thích em thương thầy đồ 
Em yêu thầy chẳng biết em 
Thầy tưởng gái điếm sua tay thầy cười 
Hôm nay thầy đã nhầm rồi 
Thầy tưởng thị mẹt mặt mo biếu thầy 
Hôm nay thầy nghĩ mà xem 
Hoa rơi cửa phật thầy còn lãng quên 
Hoa này thầy vẫn gọi luôn 
Tâm thành phúc bảo hoa tiên trên trời 
Hoa mai có ngọc thầy xem 
Đúng là tiên nữ hoa mai thầy cười 
Thần linh vui tính trêu thầy 
 Thử thầy mấy đoạn thử thầy vài phân 
Số son thầy đợi đến giờ 
Mời thầy đến chén mời thầy đến ăn 
Thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Hôm nay thầy nghĩ ngẩn ngơ 
Quên quên nhớ nhớ không ra thế nào 
Bây giờ thầy nghĩ làm sao 
Thầy ăn phải bả phải bùa yêu tinh 
Mê người gái đẹp yêu tinh 
Thích thầy vui tính thích thầy đa dâm 
Đẹp trai cho gái phải lòng 
Khen thầy lắm vợ yêu thầy tài ba 
Từ nay cho đến về sau 
Khuyên thầy mấy chữ từ từ mà chơi 
Thơ hay thử thách thầy đồ 
Đọc đi mà nghĩ xem ra thế nào 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Thông minh sáng xuất được ngồi mâm trên 
Ăn no thần bảo đừng quên 
Mai đây để cho đến phiên gái già 
Thầy đồ 174


Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Tìm nhau 

Thơ vui thơ đố thơ cười 
Đi tìm gái đẹp đi tìm mà chơi 
Hôm nay mát rượi nhìn người 
Vừa ra đến ngõ gặp ngay cô nàng 
Xuân hương hóm hỉnh tinh đời 
Hé nhìn trông thấy thầy đồ cười vui 
Xuân hương lại nói rằng là 
Thầy vui thầy thích cái gì của em 
Hôm nay thầy thích thầy thèm 
Thầy ra đến ngõ thầy sờ ba ba 
Xuân hương lại nói rằng là 
Thích chơi thì đấm thích cười rạng ra 
Thầy đồ lại bảo con ma 
Đi gọi thằng chọc đâm cho bà cười 
Xuân hương lại nói làm thinh 
Thách thằng đầu chọc bố con thầy đồ 
Giỏi thì có thích vào đây 
Không giỏi đứng đấy bà phang vỡ đầu 
Thầy đồ đứng dậy cười luôn 
Hăm hăm hổ hổ đầu tròn dùi cui 
Xuân hương vừa đỡ vừa lùi 
Vớ thằng đầu chọc tiến dần nó đâm 
Xuân hương lùi ngã ngửa người 
Thằng chọc nó biện nó cười bà rên 
Bà còn đố nữa hay không 
Thầy đồ dùng mẹo dùi cui đâm vào 
Xuân hương đỏ mặt nằm im 
Thôi đành chịu chết mặc cho thầy đồ 
Thầy đồ thắng thế phang luôn 
Đánh cho tơi tả xuân hương cười khì 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thua thằng đầu chọc nó làm em đau 
Em buồn em khổ em đau cả người 
Thầy đồ chơi xỏ xuân hương thầy cười 
Xuân hương tức giận nói luôn 
Thầy đồ là thằng quỉ sứ con ma 
Thầy vui thầy thích thầy cười 
Thơ hay thần tặng thầy đồ mà xem 
Đọc đi cho kỹ mà cười 
Thơ hay khéo tả thầy đồ xuân hương 
Hai bên đối thủ gặp nhau 
Đối nhau chan chát xuân hương thầy đồ 
Thầy đồ dùng mưu đa kế đánh lừa xuân hương 
Thầy đánh đằng trước thầy sờ đằng sau 
Xuân hương gái đẹp chẳng vừa 
Biết rằng thua mẹo thầy đồ giỏi hơn 
Xuân hương bực tức lại cười 
Nghĩ mưu chơi lại thầy đồ một phen 
Xuân hương giở tỉnh giờ say 
Đi thì khệnh khạng giả điên cười đùa 
Hôm nay ra đứng cổng chùa 
Cơn điên giả dại cải trang đứng nhìn 
Thầy đồ trông thấy ai đây 
Xuân hương giả dại đứng ngây không cười 
Thầy đồ không biết xuân hương 
Tưởng thằng điên dại trêu đùa mấy câu 
Xuân hương chẳng nói chẳng rằng 
Chỉ thiên chỉ địa cười ầm cả lên 
Thầy đồ trông thấy ngỡ ngàng 
Tuổi xuân hồi lại tái lại thầy cười 
Mưu mô thua đĩ gái già 
Xuân hương thắng thế thầy đồ thua to 
Thôi thôi em biết thầy đồ 
Thầy là con chuột đi mò gái dâm 
Đấm nhau thì đấm cho đau 
Đừng bỏ lãng phí cuộc chơi đâm người 
Thầy đồ 173

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Canh dần 2010 

Đầu xuân năm mới canh dần 
Mười sáu canh tuất đẹp ngày trời cho 
Tâm thành phúc bảo tiên cho chuột vàng 
Thành tâm đi lễ cầu trời gọi cho 
Tâm thành Thần báo gọi cho 
Có đôi nam nữ tiến dâng cửa trời 
Hương hoa lễ vật xôi gà 
Kim ngân báu vật tiền tài phù lưu 
Rượu ngon tam bôi phù tỉu 
Trầu cau bánh đậu rồng vàng tiến dâng 
Phù lưu phủ tỉu chúc mừng 
Ngọc Hoàng Thánh đế ngồi trên vui mừng 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà thơ nho nhã tiền đồ vinh quang 
Mai đây Tiên dậy Thánh phù 
Kim đồng ngọc nữ thần tài bảo cho 
Ăn mày cửa phật trời cho 
Nam nhân tinh tú khôn ngô đức hiền 
Trời phù Thánh bảo có tên 
Hoa rơi cửa phật ngồi trên pháp rồng 
Uy linh tướng mạo đường đường 
Chỉ tay năm ngón chỉ đường quang vinh 
Thông minh phúc phận hơn người 
Theo dòng nước chảy nhà nho đại tài 
Thầy đồ kế phụ ông cha 
Lưu ân ẩn tướng sinh ra nhân tài 
Tướng tinh có phúc họ Mai 
Ăn vàng bát ngọc trời phù thọ nâu 
Thi văn thi võ đứng đầu 
Đi thi toàn diện đứng đầu họ Mai 
Công thành danh toại có tên 
Tu nhân là phúc cứu người họ đinh 
Trăm năm phúc của lộc trời 
Biết ăn sáng tỏ đường đời mà đi 
Thơ duyên phúc nối tơ hồng 
Trăm năm tiền định tiền duyên chờ ngày 
Song toàn Thánh báo cho hay 
Mai đây là phúc chọn người thứ ba 
Duyên ưa phận đẹp nàng cười có duyên 
Tâm linh phúc bảo từ đường 
Họ Mai thần báo có tên trời phù 
Thơ hay cũng bởi đất này 
Từ đâu đưa đến người tài có tên 
Ăn mày phúc phận nhờ duyên 
Tơ hồng kết đỏ Thần Linh cho người 
Sơn son thiếp đỏ trời cho 
Thơ này Thánh gọi Thánh cho được rồi 
Đời ai sung sướng gặp may 
Có duyên có số gặp ngay thầy đồ 
Trời sui Thánh bảo từ lâu 
Ba duyên kết lại thành con hổ vàng 
Mai đây chức phận ngang nhau 
Thầy đồ đã định trước sau phân rồi 
Công bằng hợp lý cười vui 
Thầy đồ ở giữa vừa cười hoan hô 
Trăm năm mới có một người  
Hữu duyên đa phúc có người có tâm 
Thơ hay thần báo sau này 
Có nhân có đức trời phù gọi cho 
Mai kia gái đẹp đến nhà 
Tuổi thì còn trẻ gọi cho thầy đồ 
Thôi đừng có ham quả quí người cho 
Ăn vào mắc bệnh ho lao đề phòng 
Của cho của thối của thiu 
Thần cho đừng thích báo cho mà cười  
Thầy đồ 172


Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Cây đa 

Thơ hay mượn bút thầy đồ 
Nhà thơ văn học đường đời đi lên 
Thanh danh là tướng nhân tài 
Lưu tâm hưởng lộc phúc thành tai gia 
Tâm thành thần báo thầy đồ 
Lưu chuyền vạn phúc để chờ lộc thiên 
Mai sau ta hưởng lộc trời 
Thần xui ta hưởng lộc trời dài lâu 
Trăm năm thần báo thầy đồ 
Phải trăng là phúc được người có tâm 
Bao năm Thánh chọn không nhầm 
Họ Mai thần báo thần tài gọi tên 
Song tên đất nở đất bồi 
Thần linh lại báo đi vào mà xem 
Trông ra đất núi hóa vàng 
Không ngờ phúc thiện hóa thành họ Mai 


Sinh thành lẩy lộc cây đa 
Người trăm đi lễ đi cầu đi xin 
Mai đây trời bảo rằng là 
Cho duyên cho số cho người họ Mai 
Tâm thành phúc bảo trời cho 
Gần đây xẽ hưởng bao nhiêu lộc trời 
Tiền đề phúc hậu là duyên 
Hỏi ai tu được mấy đời trời cho 
Nghìn trùng cách trở đôi nơi 
Có duyên phúc phận có trời cho ăn 
Trăm năm đắc phúc được rồi 
Thần nào dám hỏi thánh nào bảo không 
Nhân sinh hưởng lộc nhà trời 
Đại nhân phú quí chính tên thầy đồ 
Ngày mai nặng nợ về duyên 
Người ta có số có duyên người chờ 
Thầy đồ nỗi lạc về duyên 
Nào ai muốn thế lên duyên tơ hồng 
Trời xui Thánh bảo thầy đồ 
Chịu thương chịu khó được con bò gầy 
Mai sau sinh sản bò non 
Được quyển đắc phúc được quyền ngồi cao 
Trời sinh núi nở ra vàng 
Mâm đầy hoa quả mâm đầy tiền dơi 
Đồng tiền bát gạo ai ơi 
Trời cho tôi sướng trời cho tôi cười 
Đời xưa Thánh báo mấy nhà 
Ăn đi khỏi đói ăn vào no nâu 
Bây giờ mới thực là người 
Trời cho ai được trời cho ai cười 
Thương nhau cho đến trọn đời 
Ăn mày trọn kiếp đúng đời có nhân 
Trăm người trọn lấy một phần 
Nhà không đắc phúc người không lễ cầu 
Duyên ai có phúc đi cầu 
Có người không tưởng lễ cầu gì đâu 
Nói đi nói lại đã nhiều 
Trời thương trời phú cho người có tâm 
Từ nay cho đến hôm rằm 
Người hay đi lễ phúc trời hưởng lâu 
Lộc trời lộc phật thần cho 
Tự nhiên mà hưởng thánh cho mà cười 
 Thơ này thần bảo ai nghe 
Tin vui sắp đến mời người có tâm 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Thần chim bói cá thần tài gọi cho 
Ăn thì một miếng là no cả ngày 
Thầy đồ 171

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Tiếng đàn 

Tiếng đàn ai gẩy nghe hay 
Tình thương em nhớ tình người khó quên 
Tiếng đàn thánh thót bên tai 
Như người du ngủ mộng dài đêm khuya 
Nghe thơ nửa thích nửa cười 
Chim bao báo mộng chim trời báo cho 
Người khôn khéo nói nửa chừng 
Để cho em nhớ anh đừng quên em 
Mai đây ai hát trong đêm 
Hát đêm không ngủ hát ngày không ăn 
Tiếng đàn ai gẩy nghe hay 
Chim kêu chim hót chim ca gọi người 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân bao nhiêu tuổi đến năm canh dần 
Đường đời dài lắm phúc duyên 
Còn bao nhiêu nữa còn dài chưa xong 
Duyên ai phúc phận má hồng 
Đỏ thì có đỏ lấy chồng chồng chê 
Duyên em trĩu nặng bên lòng 
Căn cao số bạc mệnh trời chưa cho 
Số em là số lạ đời 
Nghe thơ em thích nghe đàn em vui 
Nghe người du ngủ em cười 
Em yêu em thích những người mê em 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Nhà thơ hay hát nhà thơ hay cười 
Đêm trăng tát nước xì xòm 



Đêm trăng gió mát trăng tà 
Thiu thiu buồn ngủ rạng ra thầy cười 
Đêm đông thì chẳng có ai 
Xì xòm đang múc chìa ra ưỡn vào 
Nghe thì thích thú hai bên 
Cứ thế mà diễn sướng rên hừ hừ 
Thầy đồ lại bảo diễn nữa hay thôi 
Em còn thích nữa múc cho đầy gầu 
Nghe thơ tát nước đêm trăng 
Hỏi ai hay hát hay nghe tiếng đàn 
Hỏi người tát nước đêm trăng 
Xì xòm đang múc rạng ra ưỡn vào 
Thơ hay gọi cả thầy đồ 
Nhà thơ tái nước thơ hồ xuân hương 
Thơ hay trêu gẹo thầy đồ 
Thầy đồ ưỡn ẹo đánh lừa xuân hương 
Xì  xòm lại múc cho nhanh 
Đứng không được nói múc thì gù lưng 
Tròng trành như nón không quai 
Thùng thì không đáy bốn quai hai người 
Úp mặt vào nhau mà thở phè phè 
Thầy đồ 170

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

 Thơ hay ông chủ thầy đồ 

Thơ hay đại chủ nhân tài 
Nhà thơ lãng mạng thơ hồ xuân hương 
Tiền đề đủ khắp bốn phương 
Đông tây chính diện thơ hay làm trùm 
Hoa thơm đủ khắp trên đời 
Hoa lam hoa huệ hoa hồng hoa mai 
Con như hoa sữa hoa nhài 
Nhà thơ gái điếm trông vài bông hoa 
Mùa xuân hoa nở trên cành 
Nuôi ong tay áo chủ hồ xuân hương 
Sang năm đúng chủ canh dần 
Thơ hay trêu gẹo các thầy nho ra 
Thầy đồ đi đến đứng nhìn 
Bảng treo thơ đó thơ hay gẹo người 
Thầy đồ túc tắc nhìn xem 
Thầy trông mấy chữ phát điên cả người 
Ô hay gái đĩ già mồm 
Gặp thằng thiến lợn cho nàng một keo 
Đầu tiên thầy đánh phủ đầu 
Đánh cho tơi tả cúi đầu mà rên 
Xuân hương sướng quá cười thầm 
Gặp thằng thiến lợn sướng điên cả người 
Tài chí thua mẹo thầy đồ 
Nó đánh nó phá nó nhòm nó xem 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thua anh thiến lợn thua thằng đầu to 
Thầy đồ tức giận chơi khăm 
Vừa chơi vừa chọc đâm cho mà cười 
Từ nay hết đố thách người 
Gặp thằng quỉ sứ nó phang vỡ đầu 
Lần này còn đố nữa không 
Hay là thích nữa gặp thằng ma chơi 
Gặp nhau nó thiến cả rồi 
Gặp thằng mũi lợn nó ghì nó ôm
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Xin thầy đừng mó đừng sờ của em 
Của này còn để dán tem 
Mai kia nó thử quan trên thầy đồ 
Xem ra cho rõ thế nào 
Nó nhăn nó nhó nó cười rặng ra 
Thầy đồ lại bảo con ma 
Thua thằng đầu chọc đâm vào thụt ra 
Hôm nay xuân hương hết cách trêu người 
Thua thằng thiến lợn thua thằng mũi to 
Dâm dê đúng thực thầy đồ 
Đa mưu nhiều kế đa tài giỏi giang 
Xuân hương nếm đủ mùi tài 
Chịu anh thiến lợn chịu thua thầy đồ 
Xuân hương là trùm thơ đểu 
Thầy đồ là trùm thơ dê 
Hai bên chí trát gặp nhau 
Thằng ngô con đĩ gặp nhau mà cười 
Thầy đồ 169