Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

                          Thành tiên có số 


Tiên mừng phúc phận trời cho 
Có duyên có phúc tiên cho trời mừng 
Thâm canh chức tước trùng phùng 
Nhà ai tu được mấy rừng cỏ tiên 
Trên trời có một ông tiên 
Tu nhân tích đức ngang hàng trời cho 
Trồng cây ăn quả đào tiên 
Nhà ai diễm phúc được vào bồng lai 
Quả nhân sâm đắc thọ trường 
Ở dưới khe núi mấy ngàn người tu 
Tâm thành phúc bảo duyên trời 
Có duyên có phúc có trời phú cho 
Tâm thành hai chữ rồng phù 
Ăn ngay ở thẳng trời cho mà cười 
Năm nay thánh báo được rồi 
Người chăm đi lễ đi cầu trời cho 
Bốn phương hương khói tứ bề 
Hỏi rằng ai được ai mê được vào 
Động tiên là động rất cao 
Ai tu được đỗ được vào động tiên 
Góc trời dẫy núi tiên ông 
Lên thơ mộng đẹp tiên cười gọi tên 
Ra đây thằng cháu hiền hòa 
Tên chi tiên gọi tên gì cháu thưa 
Năm nay cháu mới thất thập bát niên 
Danh cháu trời gọi cây đèn sáng soi 
Sinh thời uẩn khúc hai bà 
Đẻ ra giờ tỵ hóa ra giờ mùi 
Trời thương trời hóa ra người 
Ăn trên ngồi chốc là người thanh cao 
Tâm thành phúc hậu ai bì 
Đi đâu quỉ đưa ma đón thần chào 
Trông nom bảo hộ đến nơi an toàn 
Việc này trời bảo được rồi 
Tự nhiên mà hưởng duyên trời phù cho 
Năm nay ăn mặn cá kho 
Sang năm ăn khác duyên do từng người 
Tiên mừng phúc phận trời cho 
Sinh năm đẻ bẩy trời cho người tài 
Mai đây nối dõi tông đường 
Như chim có tổ như người có tông 
Ở đời cha mẹ sinh ra 
Sinh vào giờ tý sinh ra giờ thìn 
Tâm thành phúc bảo văn hay 
Là con chuột nhắt văn thơ hơn người 
Mai đây nghe tiếng ông về 
Khôn ngoan như chuột lại nhanh hơn mèo 
Việc này thánh bảo làm sao 
Liệu hồn mà nói liệu hồn mà nghe 
Roi mây cuốn ở trên đầu 
Nếu không đối được phen này làm sao 
Khoe văn tươi tốt nhiệm mầu 
Văn hay chữ đẹp ai bằng hơn ai 
Giờ này chứng kiến ai ai 
Đừng lên giở giọng đến ngày gặp ma 
Văn hay chữ đẹp thật là 
Đẹp như công chúa bà ba hơi cười 
Dung nhan chức phân từng người 
Trông thì óng ả đẹp người có duyên 
Ông già nghe thấy cười thầm 
Lại khen cái thằng tuổi chuột lại nhanh hơn mèo 
Thơ này lại để nhà thơ mà nhìn 
Ngày mai ai có ai xem 
Nếu ai không có mà thèm ai cho 
Xem thơ khó hiểu mấy tầng 
Tự rưng mà thấy cũng mừng trời cho 
Long thần đau bụng mấy hôm 
Quỉ thần lại hỏi đến ngày được chưa 
Long thần lại bảo rằng chưa 
Tôi còn đau bụng lên chưa có gì 
Quỷ thần lại nói rằng là 
Ngày mai có chim chọi cá có ma chọi người 
Đông tây nam bắc tứ thời 
Có con thị mẹt mặt mo ôm người 
Thầy đồ 137