Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Đại nhân thầy đồ 

Nghe tin con rể có tài 
Đọc thơ tranh vẽ biệt tài đa mưu 
Thơ hay mượn bút thầy đồ 
Thầy đi ăn cỗ mấy lần về không 
Chuyện này thần báo gặp may  
Nếu ăn được cỗ có ngày thành ma 
Đa mưu mượn bút thầy đồ 
Đại nhân hí hửng giả vờ nhìn theo 
Thầy đồ không ăn không nói không gì 
Chân đi ngoe nguẩy giả vờ say sưa 
Đại nhân tưởng thật đến gần hỏi luôn 
Thầy ơi say lắm phải không 
Thầy nhìn đứng lại thằng nào hỏi tao 
Thần linh đã báo tao rồi 
Tao ăn tao uống việc chi đến mày 
Đại nhân khéo nói buồn cười 
Thầy ơi thầy đừng nói nữa đi về khỏi say 
Thầy đồ tức giận vờ say 
Huých luôn ba cái khửu tay vào người 
Đại nhân đau lặng người đi 
Biết rằng mình hố thua mưu thầy đồ 
Đại nhân quay về tức giận làm thơ 
Quang mèo đá chó để thơ thầy đồ 
Người xem cứ tưởng thầy đồ 
Thầy đi ăn cỗ mấy lần về không 
Phen này mày biết tay ông 
Rở dắm rở thối hết nghề làm thơ 



 Nay mai biết mặt thầy đồ 
Thầy cho mấy trưởng thật là đớn đau 
Đại nhân tức giận vui cười 
Thầy ơi khéo thế thầy cười con vui 
Thầy đồ thắng thế nghêng ngang 
Mày còn tranh vẽ để tao thua mầy 
Hôm nay tao đứng có mày 
Mày đi ăn cỗ cả ngày lẫn đêm 
Chuyện này lại có mưu sâu 
Muốn ăn trả đũa thầy đồ thua to 
Đại nhân suy nghĩ đã nhiều 
Đêm nằm không ngủ có thần gọi cho 
Ngày mai thánh đãi khù khờ 
Đại nhân dùng kế đa mưu lừa thầy 
Thầy đồ mới dậy nhìn ra 
Nhìn thấy con chó tưởng là đại nhân 
Đại nhân đứng lép một phần 
Lép vào khe cửa thò đuôi ra ngoài 
Thầy đồ tưởng chó vẫy đuôi 
Đại nhân đang đứng lại cười hi hi 
Thầy đồ tức giận buồn cười lại thôi 
Đại nhân hóm hỉnh tinh đời 
Ngày mai lại gặp thầy đồ chơi vui 
Mưu sâu thì có thầy đồ 
Đa mưu thì có đại nhân hơn người 
Ngày mai thần báo thơ hay 
Con chim nó hót nó còn chê bai 
Hai ông nghênh nghé đụng đầu 
Chưa đụng thì thấy ngựa trâu cười khì 
Thôi đành xí xóa hòa hưu 
Còn hơn tranh chấp làm gì khổ đau 
Thầy đồ 138