Nhớ nhau
Mấy hôm xa vắng thầy ơi
Em buồn sao xuyến nhớ thầy không ăn
Gần thầy em thích em vui
Xa thầy vắng vẻ em buồn ngẩn ngơ
Đang yêu đang thích thầy đùa
Mấy hôm cách trở em buồn gọi ai
Thầy đồ no lắng đường dài
Tình thương chị cả mấy ngày chị hai
Đời em thân phận đàn bà
Thơ ngây tuổi trẻ em buồn gọi ai
Mấy hôm thầy vắng xa nhà
Tình em thương nhớ em buồn thầy ơi
Xa nhau cửa đóng then cài
Mấy hôm không ngủ nằm dài nhìn theo
Hôm nay em nhắn thơ tình
Nhờ thần bảo hộ mấy lần thầy ơi
Thầy nghe thấy tiếng em buồn
Thầy còn bận việc thầy còn phải no
Bao nhiêu công việc trong nhà
Thầy no cho hết thầy no còn nhiều
Đời người lúc sướng lúc vui
Lúc ăn lúc ở lúc yêu em nhiều
Hôm nay thầy nói thực lòng
Yên tâm em nhịn em cười thầy vui
Ngày mai đi lễ đi cầu
Qua sông em đợi bắc cầu em sang
Mai đây thầy phải no nhiều
Em vui em thích đón chào chị ba
Sông sâu nước chảy giữa dòng
Thầy đồ khéo lái con thuyền chơi vơi
Yêu đời hạnh phúc tay ba
Còn như số bốn nằm ngoài diện trong
Thương ai thầy có một lòng
Thần linh báo lại nằm trong bốn người
Sau này nó khác hẳn đi
Đúng thầy theo số tử vi còn nhiều
Lênh đênh bẩy nổi ba chìm
Trải bao sóng gió đời còn gian nan
Đời người được mấy giấc mơ
Thân thân trách phận thầy mơ được nhiều
Ở đời có nhục có vinh
Có sung có sướng có nhiều em yêu
Mệnh thầy tinh tướng tử vi
Thầy là con chuột thầy cười mồm to
Đa thê lắm vợ thầy vui
Đa tình là nợ dâm dê đầu đàn
Em nào có thích sang đây
Nghe thơ thầy đọc sò ngang hến cười
Hến này xinh đẹp thầy ơi
Thầy thương nói nhỏ thầy cười hôn em
Thầy nghe bóng gió ai cười
Thầy yêu con khỉ thầy vờn ba ba
Mai kia thấy chó trong nhà
Vẫy đuôi mừng chủ mừng thầy đại nhân
Trời cho phúc phận đến nhà
Bao nhiêu tài lộc cho gà chọi nhau
Duyên ai có phúc từng người
Ăn to nói lớn là người đại nhân
Thương người phận đẹp duyên tròn
Thầy thương thầy quí con thuyền chơi vơi
Thầy thương yêu cả cuộc đời
Thầy thương ba bốn con người quí nhau
Lần này thầy trót đa tình
Lần sau ai gọi thầy cười xua tay
Thầy đồ 295