Thầy ơi
Sang xuân giáp ngọ thầy mừng
Thầy đi ăn cỗ thầy ngồi mâm trên
Đang ăn có khách đến chào
Mời thầy uống rượu chúc thầy một ly
Thầy đồ vui thích cười khì
Chúc thầy chén nữa thầy say thầy cười
Hôm nay em mới gặp thầy
Thầy nhìn em đẹp nụ cười có duyên
Đường đời hạnh phúc gặp nhau
Phải chăng số phận lên duyên vợ chồng
Chim trời cá nước gặp nhau
Duyên ưa phận đẹp nợ nhau mối tình
Thương nhau cho đến bạc đầu
Trăm năm trời định bắc cầu em sang
Đường đời hạnh phúc trái ngang
Đời duyên kiếp trước giở giang không thành
Duyên em phận đẹp má đào
Đời em không biết má hồng bạc đen
Lênh đênh góc biển trân trời
Lên thơ mộng đẹp gặp người tài ba
Trời thương trời phú cho em
Đời em không biết gặp ngay thầy đồ
Kiếp này mới thật là duyên
Đời em đúng số thầy đồ đẹp trai
Trăm năm hạnh phúc vuông tròn
Thầy tu chính quả trời phù có tên
Công danh hai chữ thầy đồ
Tâm thành toại nguyện được trời chứng cho
Sang năm giáp ngọ ất mùi
Tâm thành đi lễ cầu trời phú cho
Mai sau thầy hưởng lộc trời
Tự nhiên lộc đến người đưa tặn nhà
Lộc trời lộc phật ban ra
Thần sui thầy hưởng lộc trời dài lâu
Được ăn thầy hưởng bốn mùa
Tâm thành phúc lộc dài lâu ăn dầy
Tháng ba năm tỵ thầy vui
Thầy đi người đón người đưa đến nhà
Lần này lộc phát tự nhiên
Thần cho thầy hưởng thầy cười nhận luôn
Từ nay cho đến về sau
Long thần lại bảo đi vào mà xem
Trông hai dãy núi hai hàng
Đẹp duyên đôi mắt tiếng cười nở nang
Mai đây trông đẹp rõ ràng
Bao nhiêu thần của gọi người ra xem
Đông tây người đến nhìn vào
Đẹp ơi là đẹp thầy cười như hoa
Mùa xuân hoa nở đón chào
Thầy đồ tiếp khách đón chào các em
Người đi người ở người về
Người đông như hội người về gọi nhau
Sang năm trời bắc nhịp cầu
Thầy đồ đi lễ thầy về gọi em
Thầy đồ 491