Thơ tiên
Tay em họa bức thơ hồng
Gửi cho anh Thuận mừng khen Thầy Đồ
Bao năm đi lễ tâm thành
Trời cho anh được phúc thành tâm cao
Đường đời còn phải gian nan
Mười năm thử thách đấy là trời cho
Đường đời hạnh phúc mai sau
Trời thương thánh báo để thầy tu tâm
Tháng năm tháng bẩy thi rồi
Thần linh núi ngọc phù trì
Báo cho thầy biết đến ngày vui tươi
Sang năm lộc đến tặn nhà
Số son phận đẹp mừng cho thầy đồ
Tâm linh phúc lộc trời phù
Tâm thành đi lễ đến nơi cửa trời
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà
Kim ngân báu vật trầu cau
Hoa thơm quả ngọt đệ lên cửa trời
Long thần báo để thầy đồ
Nhà thơ văn học có tài văn hay
Thầy đồ có phúc có phần
Mười phương đi lễ đi cầu trời cho
Đương nhiên thầy được thầy cười
Lộc trời lộc phật lộc tiên mừng thầy
Sang năm quí tỵ thầy ơi
Tiên cho thầy được phúc dầy năm sao
Đi thi thầy đỗ đứng đầu
Công thành danh đạt có tên thầy đồ
Phong lưu phú quý trời cho
Ngàn năm có lẻ thầy mừng ăn to
Bao năm thi phúc thi tài
Nhà thơ văn học đường đời có duyên
Năm sau người đến mừng thầy
Người đông như hội tìm thầy nghe thơ
Bao năm người đợi người chờ
Nghe thơ thầy đọc thầy cười có duyên
Năm sau người đến tìm thầy
Có tâm phúc thịnh đến ngày vinh hoa
Được ăn được nói là thầy
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền
Đến năm giáp ngọ quý mùi
Hỏi thầy mấy vợ thầy cười với ai
Từ nay cho đến về sau
Thầy đồ đội mũ che tai thầy cười
Ăn no ngủ kỹ cười khì
Bà vợ đến hỏi lắc đầu xua tay
Thơ tiên họa bức thơ hồng
Nhà thơ văn học nhà thơ yêu đời
Văn hay chữ đẹp thầy đồ
Tả nghiêng cây bút thầy cười ra thơ
Giang tay ôm lấy thơ thầy
Hoa thơm cảnh đẹp thơ thầy em yêu
Mai đây thơ phú còn nhiều
Nhà thơ lãng mạng thầy đồ có duyên
Nhìn xa trông rộng đường dài
Em đi ngoe nguẩy thầy cười lẳng lơ
Hôn nay em gặp thầy đây
Hỏi thầy mấy vợ thầy cười yêu ai
Thầy cười hóm hỉnh tinh đời
Em lúp đằng trước thầy nhìn đằng sau
Thơ vui tranh đố thầy đồ
Thầy đồ đoán được em theo thầy về
Thầy đồ 483