Tặng nhà thơ
Thơ tình em gửi tặng anh
Anh còn ham muốn trẻ trung anh cười
Bây giờ đang có bà ba
Mai đây lên vợ thành chồng hỏi ai
Bây giờ anh nghĩ thế nào
Để anh đối sử cho em bằng lòng
Bà ba nham sắc đẹp người
Trông bà óng ả bà cười có duyên
Đời em là chủ con thuyền
Mai sau em lái con thuyền theo em
Sau này anh cứng em phang
Nếu anh không hiểu từ đầu đến chân
Từ đâu mà có anh giàu
Từ con lắc lẻ tới đầu anh thương
Bây giờ đã tới cùng đường
Anh không nghĩ lại anh quên em rồi
Em đây anh để treo chuông
Còn bọn gái trẻ anh yêu suốt ngày
Nói ra anh giận anh nhìn
Còn bọn gái trẻ đi vào cung mây
Làm mưa làm gió mấy ngày
Anh chơi cho trán anh không muốn về
Từ nay cho đến về sau
Anh nhìn trở lại em cười khôn ngoan
Mai đây tắt lửa tối đèn
Anh vờ giả cách mon men định vào
Trông thì trời tối om om
Trông thì không rõ gọi thì không thưa
Hôm nay anh nghĩ thế nào
Đời anh tỉnh giấc hay là anh mê
Phải trăng anh uống quá nhiều
Rượu ngon gái đẹp chưa từng anh say
Rượu ngon lồng thắm hơi men
Uống vào nửa thích nửa say em cười
Phải chăng số phận anh buồn
Con ma dâm dục nó cười như điên
Đang đêm thích thú hứng tình
Gọi anh đi dậy đứng nhìn mà xem
Anh nhìn nặng gánh ba bên
Bên nào nhẹ gánh anh thương bên nào
Bà hai máu nóng cơn điên
Dạo này anh bỏ anh thường quên em
Chẳng qua gái đẹp giỗ mời
Anh ham anh thích anh chê gái sề
Gái sề nói rõ anh nghe
Anh không nghĩ lại anh chê gái sề
Thầy đồ 485