Ngôi cao
Nghênh ngang có núi tháp vàng
Có ông tượng đá tháp vàng chui ra
Nhìn người quanh quẩn đâu đây
Nghênh nghênh ngó ngó thầy ai muốn nhìn
Mặt trời sáng tỏ rạng đông
Chim kêu khỉ hát hổ gầm mèo kêu
Thiên thu chúc trước mậu thân
Long thần hổ báo trâu vàng hồi cung
Nghênh ngang chúc tụng bạn bè
Dù trai hay gái cũng là người thân
Thương nhau đa cảm muôn phần
Em ơi anh gọi em về cùng anh
Chuyến này anh quyết được rồi
Cần chi phải đợi phải chờ cho lâu
Tự nhiên phúc đến đây rồi
Làm chi phải đợi mà chờ uổng công
Đường đời cứ thế mà làm
Chuyện đâu có đó lo gì mà kêu
Sang năm phúc lộc đầy nhà
Ai trông cũng thấy nhìn ba cục vàng
Kể ra đáng giá rõ dàng
Tam khoang tứ đốm lại càng khắt khe
Đến năm canh dần hổ báo
Người ra nhận vàng đem về mà đeo
Tin vui khắp chốn cùng đường
Ai trông thấy cả rõ dàng người yêu
Phen này có chức có quyền
Uy danh quyền lực nhiều người ngạc nhiên
Hết năm mậu tý hơi buồn
Làm chi mà phải no phiền kêu ca
Mặt mày ủ rũ phòng xa
Biết ra mưu kế chẳng gì phải no
Xem thơ tái bút buồn cười
Ông ơi ông gọi cháu về có ngay
Bây giờ cháu đã biết ông
Rồi ông không thể những lời hứa suông
Bao năm ông nói ông về
Mai đây ông phải tìm được về ngay
Mau mau cấp kịp lên đường
Về ngay chỗ ở là nơi đất rồng
Phương nam có nữ thần tài
Báo cho mà biết thẳng ngay mà nhìn
Biết điều tạ nỗi ta đây
Nếu không tạ nỗi ta đây coi thường
Gàu sang phú quí làm gì
Để cho người trách người chê ở đời
Gài rồi có tính quanh co
Mưu thâm vả lệch vẫn còn không hay
Từ nay cho đến về sau
Ông còn có tính trước sau người cười
Chê ông ăn ở vô bờ
Suy đi tính lại ẫm ờ tại ông
Già rồi ăn ở cho minh
Đừng lên ăn ở bất minh người cười
Phương nam đục nước béo cò
Có tiền mà không mua nổi cơ duyên
Giang sơn ông chủ tiệm vàng
Làm chi mà vội mà vàng gọi ai
Uy nghiêm ông chủ đứng cười
Để cho con gái chui vào ngồi trên
Giang tay ôm lấy thầy đồ
Không thì gái trẻ nó cớp mất không
Thầy đồ thích chí cười thầm
Ăn trên ngồi trốc thầy cười hi hi
Thầy đồ 514