Đường đến ngôi cao
Đỗ cao thánh đế đang chờ
Ngày thi văn học đang chờ văn nhân
Người tài thánh gọi có tên
Chiểu theo thứ tự đỗ trên hàng đầu
Nho sinh hiếu học văn hay
Gửi cho bà chúa biết tin thầy đồ
Nhân sinh bách nghệ nhân tài
Nhìn trong khe núi thò ra ba người
Trông thì đẹp lắm thầy ơi
Gửi cho bà chúa những lời văn hay
Làm sao thầy bỏ hội này
Văn chương phụ lục đến rồi ngày mai
Mai đây thầy đỗ đứng đầu
Làm quan thi văn thi võ kiện toàn
Tìm đâu cho thấy nhân tài
Để cho thánh thử người tài giỏi giang
Mấy lần thánh thử gian nan
Để cho thánh gọi thầy đồ thông minh
Mai đây có chức có quyền
Sang năm quý tỵ thầy đồ gặp tiên
Người đưa người đón người chờ
Có nàng tiên nữ hỏi thầy đi đâu
Thầy đồ tủm tỉm cười thầm
Đêm nằm không ngủ thầy mơ thấy tiền
Hôm nay thầy dậy nhớ ra
Đúng thần báo mộng thầy đồ gặp tiên
Tháng năm tháng bẩy đón nàng
Hoa rơi cửa phật là duyên phúc trời
Trời cho thầy được thầy cười
Hoa thơm cỏ lạ là thầy có duyên
Mai sau thầy ở núi vàng
Địa linh nhân kiệt là người tài ba
Tâm linh tâm phúc tâm vàng
Tiên cho thầy được đến ngày đẹp duyên
Đường đời hạnh phúc đẹp duyên
Tả nghiêng cây bút chuyện đời trăm năm
Nhà thơ văn học thầy đồ
Được ăn được nói được cười tiên yêu
Ra đây thầy gọi tiên cười
Gặp nhau vui vẻ thầy cười yêu em
Chuyện này hiếm có trên đời
Tiền duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau
Bao năm tháng hẹn ngày chờ
Duyên trời đã định đến ngày thương nhau
Thương nhau ta bắc nhịp cầu
Để cho trai gái thương nhau đến già
Nàng tiên nàng ở trên trời
Trông nàng đẹp thật thầy không muốn về
Thần tài nói với thần linh
Tiên ông bấm độn kim hoa phép mầu
Phép này là phép kim hoa
Hào quang chiếu sáng tỏa ra khắp trời
Tiên ông thử phép kim hoa
Long thần thấy lạ ra xem cái gì
Thầy đồ 516