Đối nhau
Hướng về tổ phụ phương nam
Đi tìm hạnh phúc thầy đồ có duyên
Đường tu phúc tổ từ đường
Nhờ ơn tổ phụ đến ngày trời cho
Bao năm bao tháng đến ngày
Duyên trời đã định từ lâu được rồi
Thân em phận gái má hồng
Gặp duyên kỳ ngộ em trào lang quân
Hôm nay ra ngõ gặp thầy
Thầy thương thầy nhớ thầy cười em yêu
Đường đi thầy nội mấy lần
Gian nan vất vả thầy chờ đợi em
Hôm nay trời đẹp sáng ra
Mấy lần bà chúa đã gàn thầy ơi
Bao năm thầy đợi ngày chờ
Tưởng rằng không biết tôi lờ làm thinh
Thầy đồ khéo tán bùi tai
Đêm nay đến lượt mời ngay bà vào
Bà vào đứng trước nhìn sau
Nhìn mãi chả thấy con ma cù nhầy
Bà điên tức giận bà cười hu hu
Hôm nay thần báo cho bà
Đừng tin ma dại thầy đồ chơi khăm
Thầy đồ nghe thấy nói rằng
Của ngon vật lạ mời bà xơi cho
Của này quý lắm bà ơi
Không ăn bà thiệt bà mơ cái chầy
Chầy này đẹp lắm bà ơi
Thầy đồ đã định đâm cho bà cười
Bà cười sướng thế bà kêu
Hôm nay bà được sướng dên hừ hừ
Thầy đồ tủm tỉm cười thầm
Thầy đâm cú nữa bà cười hi hi
Thơ này đẹp lắm thầy ơi
Thơ ăn thơ ngủ thơ cho bà vào
Bà vào đứng trước nhìn sau
Nhìn mãi chả thấy thầy đồ chơi khăm
Hôm nay thần báo cho bà
Bà nghe tưởng thật bà cười hi hi
Thầy đồ tức giận nói rằng
Bà gen bà tức bà cười hu hu
Thầy đồ khéo tán bùi tai
Đêm nay đến lượt mời bà vào ngay
Đêm nay bà sướng bà vui bà cười
Thầy đồ chuẩn bị sẵn rồi
Thầy đồ nhìn thấy bà chúa mon mem thập thò
Thầy đồ đứng gọi bà vào mà ăn thầy cho cái chầy
Thầy đồ 997