Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Thầy đồ 

Thơ hay chọn nghĩa chung tình 
Nhà Mai Văn Thuận thầy đồ có tên 
Ra thơ tái bút thầy đồ 
Đúng là trời định phúc trời ban cho 
Thầy đồ hưởng phúc lộc tiên 
Hưởng bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Giờ linh nhân kiệt đến đời họ mai 
Bao năm tu phúc thành tài 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế mà làm 
Lộc trời đã định vào giờ càn khôn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đẹp duyên đúng số thầy cho em vào 
Đúng ra cho sự công bằng 
Em nào đối được thì ôm lấy thầy 
Hôm nay thầy mới ra thơ
Tam nam bất phú tứ nữ bất bần 
Em nào giải được bài này thầy yêu 
Đối nhau chan chát chẳng vừa 
Đôi nào đôi ấy chẳng thừa một ly 
Mai đây đem lộc biếu thầy 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Bài này dễ lắm thầy ơi 
Thầy xem cho kỹ thầy cười được ăn 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đố thầy giảng được các em yêu thầy 
Bài này quí lắm thầy ơi 
Đúng duyên đúng số thầy ôm vào lòng 
Thơ hay chọn nghĩa chung tình 
Nhà nho văn học thầy đồ có tên 
Ra thơ tả bút thầy đồ 
Tả nghiêng cây bút thầy cười yêu em 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Được trời đã định đến ngày được ăn thầy cười hi hi 
Thầy đồ 1005