Thơ trời
Bài này đẹp lắm thầy ơi
Có mưa có nắng có người ta mong
Lại có chú quậy ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha bồi hồi
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi chơi hàng gà
Con cóc con nhái chết tối hôm qua
Hôm nay làm ma làm chay hết ba mươi đồng
Còn đồng mua trống mua kèn
Còn đồng mua mỡ thắp đèn thờ vong
Còn đồng mua con gà trong
Đem ra ngoài đồng tế lễ tình tang tang tình
Ba thằng sứt mũi cùng ngồi một đò
Chuyện này khéo tả cho hay
Đúng là trời định trời cho thầy cười
Thầy đồ đọc kỹ mà xem
Thầy nhìn cho kỹ thầy cười ra thơ
Thơ này mới gọi là thơ
Thơ có chú quậy ở trong trăng tà
Hôm nay thầy mới nói ra
Đúng trời đã định đến trời trời cho ăn nhiều
Xem thơ thầy nghĩ buồn cười
Đúng là như thế thầy đồ được ăn
Xem thơ thầy nói cho vui
Tả nghiêng cây bút thầy cười gọi ai
Gọi thằng cắt cỏ chăn trâu
Gọi con thị mẹt đi chơi hàng gà
Con cóc con nhái chết tối hôm qua
☺☺☺
Đêm nay trăng đẹp thầy ơi
Đêm nằm không ngủ thẩn thơ thầy cười
Thần tài thần lộc thần tiên
Thần chim bói cá báo cho thầy cười
Ăn năm ăn bẩy là thầy
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng
Đến năm đến tháng đến ngày
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm
Tâm linh phúc tổ từ đường
Họ mai chính diện thầy đồ có tên
Đêm nay là trắng ba đêm
Thầy nằm không ngủ chập chờn chờ ai
Bao năm tu phúc thành tài
Bây giờ trời định trời phù ra mưa
Hôm nay trời sáng đẹp ra
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay
Bay đi rồi lại bay về
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng
Trời cho thầy được mừng ngày mừng đêm thầy cười
Thầy đồ 1001