Chim ca
Đêm nay thơ mộng tình dài
Đêm nằm không ngủ thầy chờ đợi ai
Tiếng đàn thầy gẩy nghe hay
Tiếng chim ca hát đêm ngày thầy ơi
Dung dinh gió thổi trên đầu
Mưa dơi gió lạnh trời phù cho ăn
Hôm nay lộc đến tận nhà
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng
Nhìn ra trông thấy trời cười
Đúng trời đã định đem cho thầy cười
Thầy đồ khát vọng cơn mưa
Mây trôi gió nhẹ trên đầu gió bay
Bay đi rồi lại bay về
Đúng giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng
Bao năm bao tháng đến ngày
Trời cho thầy được thầy cười mưa to
Đêm nay mới gọi là đêm
Đêm đắp áo ngắn đêm chung áo dài
Đêm qua trăng đẹp thầy ơi
Thầy vui thầy thích thầy cười ra thơ
Thơ này mới gọi là thơ
Thơ ăn thơ ngủ thơ cho biếu thầy
Bao năm tu phúc thành tài
Bây giờ mới được thì trời ban cho
Được ăn được nói được cười
Mưa bao nhiêu lộc mưa bao nhiêu tiền
Thầy đồ hé mắt nhìn theo
Thầy quơ một cái thầy ôm vào lòng
Đến năm đến tháng đến ngày
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm
Mai đây lộc đến vào nhà
Đúng trời đã định ngọc hoàng phán cho
Tiên ông đứng ở trên mây
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy
Thầy đồ trông thấy thầy cười nhặt luôn
Hôm nay trời đẹp sáng ra
Vào giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng
Được ăn được nói được cười
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền
Lộc này là của ai cho
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười
Bao năm đến tháng mười ngày
Đúng là trời đinh phúc trời cho ăn
Hôm nay trời đẹp sáng ra
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay
Bay đi rồi lại bay về
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn thầy cười được ăn
Đêm qua thắng trận mưa dào
Trong hai bốn giờ vàng ngọc giờ nào cũng ăn
Trời cho cứ thế mà làm
Trời không thay đổi giờ nào cũng ăn
Long ly quy phượng trầu vào bát hương thầy cười
Thầy đồ 1007