Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

Đêm ngày 

Đêm qua ai gọi thầy ơi 
Thầy buồn đi ngủ thầy cười gọi em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy thương thầy tiếc con chim lạc đàn 
Một vai chị gánh giang sơn 
Còn như vai nữa chị gánh muôn vàn nhớ thương 
Tóc còn tóc dối tơ vương 
Em còn đưa chị lược gương làm gì 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng 
Người ta pháo nổ rượu hồng 
Mà trong hồn chị một vòng hoa tang 
Chuyến này chị bước sang ngang 
Là không có hẹn ngày về nữa đâu 
Cách mấy mươi con sông sâu 
Trăm nghìn vạn dịp dịp cầu cheo leo 
Thôi đành cũng thế là đành 
Sang ngang một chuyến riêng mình chị đi 
Chị đi là có sá chi 
Lâu ngày trở lại em đi lấy chồng 
Đêm qua trời đẹp mưa bay 
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Núi này là núi trời ban 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Từ bi đức thiện được trời ban cho 
Trong hai bốn giờ vào giờ nào cũng được ăn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Giờ này đẹp lắm thầy ơi 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Vào sáu giờ sáng bẩy giờ linh thiêng 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng trời đã định hóa ra phép màu 
Phép này là phép phật tiên 
Phật đức thánh mẫu phật ông hoàng mười 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Được ăn được nói thầy cười 
Được bao nhiêu lộc thầy cười ăn to 
Đêm qua gà gáy o o 
Thầy ơi thầy dậy cho bò ăn rơm 
Bò này chẳng phải là bò 
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Tháp này là tháp núi tiên 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Trời cho tiên gọi đến ngày được ăn 
Thầy đồ 1006