Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

Đêm trăng 

Đêm qua trăng chếch đầu đình 
Thầy đồ đến gọi một mình em ra 
Em ra từ tối hôm qua 
Hôm nay thầy hẹn em ra là gì 
Làm gì thầy cứ nói đi 
Em không có sợ thầy cười em đâu 
Nói ra cho rõ sự đời 
Muốn gì thì muốn cho đời thương nhau 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Tâm thành là phúc từ bi 
Đúng duyên đúng số chị đi lấy chồng 
Người ta pháo nổ rượu hồng 
Nhà tan vỡ giấc mộng vàng từ đây 
Rượu hồng em uống cho say 
Vui cùng với chị vài giây cuối cùng 
Rồi đây sóng gió ngang sông 
Đẩy thuyền chị hận no không tới bờ 
Miếu thiêng vụng kén người thờ 
Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Chị thương chị tiếc con chim lạc đàn 
Một vai chị gánh giang sơn 
Con như vai nữa chị gánh muôn vàn nhớ thương 
Tóc còn tóc rối tơ vương 
Em còn đưa chị lược gương làm gì 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Để cho em gọi chị không nói gì 
Lần này chị bước ra đi 
Là không có hẹn ngày về nữa đâu 
Cách mấy mươi con sông sâu 
Trăm nghìn vạn dịp dịp cầu chênh vênh 
Thôi đành cũng thế là đàng 
Sang ngang một chuyến riêng minh chị đi 
Chị đi chị có sá chi 
Lâu ngày trở lại em đi lấy chồng 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Đúng trời đã định thầy cười gọi em 
Đêm qua trăng chếch đầu đình 
Em ngồi thơ thẩn thầy đồ gọi em 
Hôm nay em gặp thầy đồ 
Em yêu em quý thầy đồ thương em thầy cười 
Thầy đồ 1008