Quê thầy
Quê anh thực ở Bắc ninh
Nhà giàu phú quý hiển linh con người
Đá xanh anh để anh chơi
Đá hoa anh để trên đời anh yêu
Cột thì anh đúc bằng vàng
Khâu đầu bịt bạc sà ngang bằng đồng
Nhà anh có bốn cây thông
Trước cửa anh lại trạm rồng anh chơi
Giàn hoa thiên lý cho chí dầu không
Cá vàng thả bể em trông cho chàng
Anh sắm lược lại sắm gương
Tráp vàng tráp bạc sắm gương rẽ đầu
Con dao chuôi ngà chàng để bổ cau
Tráp dầu chàng để đôi nơi
Đôi ghế trường phủ sắm đủ mười đôi
Tường sây gỗ tiện bát nơi bàn chè
Thầy đồ nghe thấy cười vui
Mon men đến hỏi cho tôi được vào
Nhà thầy nhà gỗ năm gian
Tứ bi bịt gốc sang giàu thầy ơi
Một gian cung cấm thờ đào
Một gian để khách ra vào thiên thai
Trong thì anh trúc cùng mai
Cau non tuyền bẹ trúc mai vườn hồng
Giàn hoa thiên lý cho chí dầu không
Cá vàng thả bể em trông cho chàng
Anh sắm lược lại sắm gương
Anh chơi mất phận nhà trời
Để mẹ sinh đủ được mười anh nhem
Anh cả thi đỗ tam hoang
Anh hai đỗ trạng anh ba tú tài
Anh bốn làm quan huyện ngoài
Anh năm đỗ cả huyện đình huyện xa
Anh sáu em út trong nhà
Trông sang Hà nội thấy vua đức hiền
Trăm ruộng tư điền không ai cầy cấy
Một trăm cò bể thầy nuôi con nào
Hai ngọn sông đào trời sinh trời hóa
Trời hẹn ra mưa bây giờ thầy đã biết rồi
Đúng trời đã định ban cho biếu thầy
Thầy đồ nhận lấy mà tiêu
Được ăn được nói thầy mưa ra tiền
Bao năm tu phúc thành tài
Đúng trời đã hẹn tháng mười được ăn
Thầy đồ nghe thấy cười vui
Trời sinh trời hóa cho thầy thành tiên
Năm nay canh tý chuột vàng
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay
Bay đi rồi lại bay về
Vào giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng
Hôm nay trời đẹp sáng ra
Tâm thành đức độ từ bi đức hiền
Thầy đồ suốt hiện thành tiên
Trời cho thầy được lên tiên nhà trời
Từ nay cho đến mai sau
Thần tiên núi ngọc tháp vàng gọi ra
Đúng trời đúng phật đúng tiên
Đúng đức thánh mẫu đúng ông hoàng mười
Bao năm tu phúc thành tài
Bây giờ mới được về tiên trên trời
Thầy vui thầy thích thầy cười
Được trời hóa phép cho thầy thành tiên
Long ly quy phượng nhìn vào
Thầy đồ hóa phép được về tiên cung
Thầy đồ 1086