Hoa thơm
Hoa thơm ong rủ bướm vào
Của ngon vật lạ tha hồ mà xem
Nay treo bảng kén nhân tài
Chủ nhân đặc mệnh thơ hồ xuân hương
Tiền đề đủ khắp loài hoa
Hoa lan hoa huệ hoa hồng hoa mai
Còn như con đĩ hoa nhài xuân hương
Đông tây đủ khắp bốn phương
Toàn là quan lại quan tham thầy đồ
Nghe tin nhà thơ treo bảng kén trọn nhân tài
Thi văn thi võ thi người giỏi giang
Có tên có tuổi rõ ràng
Vị nào thi được trúng tuyển được vào
Nhập môn là vị thầy đồ
Giỏi giang có tiếng vẫy vùng khắp nơi
Nhân sinh bách nghệ nhân tài
Lắm mưu đa kế gặp hồ xuân hương
Hôm nay gặp nó tôi còn muốn yêu
Xuân hương khúc khích cười thầm
Ô hay thầy nói có nhầm không đây
Thầy đồ đứng ngắm hồi lâu
Trông nàng đẹp thật nhìn không muốn về
Xuân hương ra vẻ làm thinh
Có phải khen thật hay là bữu môi
Thầy đồ đứng dậy cười luôn
Tôi nghe thiên hạ đồn rằng xuân hương
Đẹp thật đẹp người muốn yêu
Ra thơ hay đủ trăm điều thơ hay
Mai kia thích đố thơ này
Thi nhau mà trọi thi nhau mà cười
Thơ hay cái bút cái lông
Thầy đồ giảng được theo không thầy về
Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra
Con chim con chuột con ma trọc đầu
Thơ đâu thơ lạ thơ lùng
Thơ không giảng được thơ còn đố ai
Xuân hương nói tức thầy đồ
Thế mà không giảng trả thua là gì
Thầy đồ đá chó quang mèo
Chỉ thiên chỉ địa chỉ vào cái hang
Tồ tồ nước chảy trong hang
Con ma đầu trọc trui vào mà xem
Xuân hương đỏ mặt cười khì
Thơ hay đố mãi chọc vào chọc ra
Thơ hay là của đàn bà
Rạng ra mà khóc đái ra mà cười
Văn nhân chính diện thầy đồ
Hay thơ lại đố xuân hương đứng nhìn
Xuân hương lại nói rằng là
Thơ gì vớ vẩn định sờ người ta
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời
Thầy nó đằng trước thầy sờ đằng sau
Xuân hương đấu chí thua thầy
Thu mưu thua cả bị sờ ba ba
Thầy đồ thắng thế cười ầm
Xuân hương đỏ mặt chịu thua thầy đồ
Thầy đồ nói tức xuân hương
Hôm nay thắng cuộc làm chồng xuân hương
Hôm nay thử sức đua tài đua mưu
Đa kế thầy đồ xuân hương
Xuân hương tức giận đố thơ con mèo
Hay rình bắt chuột hay sờ ba ba
Xuân hương chế diễu thầy đồ
Ra đường thấy gái thầy sờ được ngay
Mang danh hai chữ thầy đồ
Con nhà có học con nhà có văn
Đi thi thầy đỗ đứng đầu
Tài ba có một không hai trên đời
Xuân hương chơi sỏ thầy đồ
Cái gì không mắt không tai
Thầy gọi nó biết nó thưa thầy cười
Xuân hương chơi khăm chơi sỏ thầy đồ
Cưỡi voi cưỡi ngựa cưỡi người xuân hương
Thế là chơi đủ các mùi
Xuân hương õng ẹo vuốt râu thầy đồ
Ra oai thích chí cười khì
Thầy đồ tức giận cho hương một đòn
Phủ đầu đánh cho tơi tả cúi đầu mà rên
Đòn này đánh dọc đánh ngang
Đành cho đòn dưới thục lên mà cười
Xuân hương ngạc nhiên khoái lạc buồn cười
Chịu thua mưu kế thầy đồ đa dâm
Thầy đồ 168
Nghe tin nhà thơ treo bảng kén trọn nhân tài
Thi văn thi võ thi người giỏi giang
Có tên có tuổi rõ ràng
Vị nào thi được trúng tuyển được vào
Nhập môn là vị thầy đồ
Giỏi giang có tiếng vẫy vùng khắp nơi
Nhân sinh bách nghệ nhân tài
Lắm mưu đa kế gặp hồ xuân hương
Hôm nay gặp nó tôi còn muốn yêu
Xuân hương khúc khích cười thầm
Ô hay thầy nói có nhầm không đây
Thầy đồ đứng ngắm hồi lâu
Trông nàng đẹp thật nhìn không muốn về
Xuân hương ra vẻ làm thinh
Có phải khen thật hay là bữu môi
Thầy đồ đứng dậy cười luôn
Tôi nghe thiên hạ đồn rằng xuân hương
Đẹp thật đẹp người muốn yêu
Ra thơ hay đủ trăm điều thơ hay
Mai kia thích đố thơ này
Thi nhau mà trọi thi nhau mà cười
Thơ hay cái bút cái lông
Thầy đồ giảng được theo không thầy về
Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra
Con chim con chuột con ma trọc đầu
Thơ đâu thơ lạ thơ lùng
Thơ không giảng được thơ còn đố ai
Xuân hương nói tức thầy đồ
Thế mà không giảng trả thua là gì
Thầy đồ đá chó quang mèo
Chỉ thiên chỉ địa chỉ vào cái hang
Tồ tồ nước chảy trong hang
Con ma đầu trọc trui vào mà xem
Xuân hương đỏ mặt cười khì
Thơ hay đố mãi chọc vào chọc ra
Thơ hay là của đàn bà
Rạng ra mà khóc đái ra mà cười
Văn nhân chính diện thầy đồ
Hay thơ lại đố xuân hương đứng nhìn
Xuân hương lại nói rằng là
Thơ gì vớ vẩn định sờ người ta
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời
Thầy nó đằng trước thầy sờ đằng sau
Xuân hương đấu chí thua thầy
Thu mưu thua cả bị sờ ba ba
Thầy đồ thắng thế cười ầm
Xuân hương đỏ mặt chịu thua thầy đồ
Thầy đồ nói tức xuân hương
Hôm nay thắng cuộc làm chồng xuân hương
Hôm nay thử sức đua tài đua mưu
Đa kế thầy đồ xuân hương
Xuân hương tức giận đố thơ con mèo
Hay rình bắt chuột hay sờ ba ba
Xuân hương chế diễu thầy đồ
Ra đường thấy gái thầy sờ được ngay
Mang danh hai chữ thầy đồ
Con nhà có học con nhà có văn
Đi thi thầy đỗ đứng đầu
Tài ba có một không hai trên đời
Xuân hương chơi sỏ thầy đồ
Cái gì không mắt không tai
Thầy gọi nó biết nó thưa thầy cười
Xuân hương chơi khăm chơi sỏ thầy đồ
Cưỡi voi cưỡi ngựa cưỡi người xuân hương
Thế là chơi đủ các mùi
Xuân hương õng ẹo vuốt râu thầy đồ
Ra oai thích chí cười khì
Thầy đồ tức giận cho hương một đòn
Phủ đầu đánh cho tơi tả cúi đầu mà rên
Đòn này đánh dọc đánh ngang
Đành cho đòn dưới thục lên mà cười
Xuân hương ngạc nhiên khoái lạc buồn cười
Chịu thua mưu kế thầy đồ đa dâm
Thầy đồ 168