Đến đây
Từ nay cho đến mai sau
Thần xây cung điên tiên cho núi vàng
Mai sau sông ngọc núi vàng
Thần tiên cảnh đẹp muôn vàn như hoa
Cung tiên điện ngọc đấy là thần tiên
Tu thành luyện phép tiên cho
Tu nhân tích đức là nơi phép mầu
Tu thành chính quả mười phương
Nhân sinh đủ lễ giáng trần
Lòng thành chính đạo mười phương trời phù
Trăm năm là phúc trời cho
Ăn mày cửa phật trời cho thầy đồ
Ăn to là lộc thánh hiền
Thần linh chúa đất ban cho thầy cười
Tháng năm tháng bẩy ăn dầy
Tháng mười ăn tất cả con lợn vàng
Thơ hay thần báo thầy đồ
Sang năm quí tỵ thầy mừng được trâu
Giang tay ôm lấy lợn vàng
Tiên cho ăn lộc thánh cho ăn nhiều
Tâm thành đi lễ trời cho
Cuối năm quý tỵ vào kho lĩnh vàng
Trăm năm trăm tuổi thầy đồ
Ăn to nói lớn được con hươu vàng
Hôm nay thần báo rõ ràng
Thần linh báo mộng cho thầy tin vui
Mai kia rắn lại quay đầu
Chung lưng chung sức làm ăn hiền hòa
Thầy đồ liếc mắt nhìn xem
Thầy nhìn rắn đểu lắc đầu sua tay
Rắn thần lên tiếng gọi thầy
Xin thầy nghĩ lại cho con được nhờ
Đêm qua tiên gọi rắn về
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ
Nhìn xa trông rộng thương cho rắn thần
Quẻ này thầy bói tiên ông
Lưu ly ngọc hạp phép tiên rồng phù
Từ nay cho đến sau này
Tả sung hữu đột hết thời cãi nhau
Mai sau trâu béo lợn vàng
Chúc thầy quỉ cốc rắn thần đội thay
Phép này thành quỉ dạ xoa
Yêu tinh thần nữ hoá ra thành người
Phép này trị tội rắn tham
Thần tiên cắt lọc gian tham rắn thần
Từ nay rắn tỉnh ra rồi
Rắn còn ngơ ngẩn rắn cười như điên
Sau này rắn vẫn có tiền
Tiên cho phù phép rắn đi đào vàng
Bây giờ rắn được rắn cười
Thầy đồ không ngại cùng chung một thuyền
Bây giờ rắn chịu là tôi
Thầy đồ đừng chấp tha cho rắn thần
Từ nay cho đến về sau
Được vàng được của ăn chung vui cùng
Thầy đồ hết giận lại cười
Thằng ngô con đĩ lại theo thầy đồ làm ăn
Thầy đồ 453