Học đi
Người khôn hiếm có trên đời
Thơ hay thần chúc thầy đồ có công
Thông minh sáng suốt hơn người giỏi giang
Đường đời còn phải gian lan
Nào ai có thấu cho người từ tâm
Đường xa cho đến đường gần
Học lên tự biết hiểu mình hơn ai
Rù rằng đội mũ che tai
Mặc ai cứ nói kệ ai cứ cười
Mai đây thấy rõ mặt trời
Tự đâu mà có hổ thay cho đời
Người ta lên mặt dậy đời
Người ta đã hiểu cậy tài khoe hay
Thầy đồ vốn có sẵn rồi
Tự ta ta hiểu tự ta ta cười
Ai khôn ai khéo đấy là
Hỏi ai ai thắng ai là người thua
Chương viên sứ giả đang đùa
Hỏi ai lắm mẹo hỏi ngay thầy đồ
Mai đây thấy rõ nhân tài
Dùng mưu lắm kế dùng người đẩy đưa
Khôn ngoan mới đến bậc thầy
Còn đâu đến loại rắn thần theo đuôi
Còn nhiều bậc nữa con ơi
Chỉ cho rắn biết thầy đồ làm quan
Mai đây thầy vẫn đàng hoàng
Tiền thì không thiếu nhiều em theo thầy
Bây giờ rắn đã mất rồi
Tiên ông thu ngọc rắn thần ngẩn ngơ
Trời mưa mất ngọc bất linh
Rắn thần mất ngọc thẩn thơ thầy cười
Hôm nay cho rắn một bài
Để cho rắn biết sau này đừng kêu
Từ nay cho đến về sau
Rắn thần vĩnh viễn không kêu được gì
Tiền tài gái đẹp cũng không
Thầy đồ sung sướng nhiều em theo thầy
Thầy linh cho đến thần tài
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người
Cười vì thần rắn thua đau
Hôm nay đẹp nhất trên đời
Thả chim thả cá thả cua cứu người
Thầy đồ tính hết cả rồi
Tính đâu vào đấy trời phù cho ăn
Mai đây lộc đến tặn nhà
Thần chim thần cả thần cua đến nhà
Trả ơn trả nghĩa thầy đồ
Thần tiên báo mộng thầy đồ có công
Ơn này phúc lộc còn cao
Có nhân có nghĩa có chim chúc mừng
Trời cao biển rộng sông dài
Sông sâu biển ngọc núi vàng
Thần cua thần ốc đội lên dâng thầy
Trăm năm mới có một ngày
Thầy đồ làm phúc phúc dầy năm sao
Ăn to nói lớn là thầy
Nói đâu được đấy thầy đồ được ăn
Thầy đồ 455