Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

Đối thủ tìm nhau 

Ai đem rắn đến nơi này 
Mới thì lễ phép sau thì sở khanh 
Mới trông tinh tướng bần hàn 
Nhìn lâu mới biết bần hàn không hay 
Bần hàn ẩn tướng gian tham 
Tu nhân tích đức giở giang cõi trần 
Ăn mày lộc phật phán cho 
Đang tu thiện ác rắn thần quay ngang 
Thiên binh vạn tướng nói rằng 
Mang danh hai chữ thầy đường 
Tự sưng tự đặt trời nào phán cho 
Mang danh là chữ thầy đường 
Đi thi bỏ thánh nào phù cho 
Học đòi mấy chữ nho nhoe 
Làm văn thì rốt như bò trắng răng 
Mai đây sáng xuất như bò 
Lại ngu như lợn thầy đồ cười cho 
Tướng tinh hai chữ bần hàn 
Làm gì có lộc thánh nào phù cho 
Rắn thần ngửa cổ nhìn xem 
Thầy đồ đi lễ đi cầu trời cho 
Tu nhân tích đức trời phù 
Thông minh sáng xuất thánh hiền bảo cho 
Mai đây lộc đến tặn nhà 
Thần linh chúa đất ngọc trời đem cho 
Thầy đồ hứng lấy lộc vàng 
Rắn thần trông thấy thầy đồ ăn to 
Thầy đồ có cái quạt mo 
Thần linh chúa đất đem cho rắn thần 
Rắn thần tưởng lộc tiên cho 
Chìa tay ra hứng lộc vàng tiên cho 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Thần linh hóa phép rắn ngu như bò 
Thầy đồ trông thấy buồn cười 
Rắn ngu như lợn rắn cười như ma 
Thần linh chúa đất thần tài 
Báo cho rắn biết rắn tài soay quanh 
Học đòi mấy chữ làm thơ 
Làm văn cộc lốc soay quanh mép lô 
Khôn đâu đến loại rắn thần 
Tài gì rắn ngốc rắn cầm quạt mo 
Thả ra mới biết béo gầy 
Rắn thần mất ngọc rắn cười như điên 
Tiên ông thu phép còn đâu mà nhìn 
Rắn thần mất ngọc cười suông 
Như chó mất dái như ma mất hồn 
Thầy đồ trông thấy buồn cười 
Được ăn được nói được cười ăn to 
Tháng năm ăn cả con bò 
Thần rắn nghe thấy thầy đồ được ăn 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Thần rắn tức giận lại cười như điên 
Tu nhân tích đức thánh hiền 
Cái chứng cái thói rắn còn gian tham 
Làm sao được lộc trời nào phú cho 
Từ nay cho đến về sau 
Thần rắn mất ngọc ngẩn ngơ mà nhìn 
Thầy đồ vui sướng cười to 
Thần rắn nghe thấy mặt mo mặt dầy 
Hôm nay thần báo cho hay 
Để cho rắn biết rắn không được gì 
Khôn ngoan không lại với thầy 
Biết điều tử tế từ nay xin chừa 
Mai sau còn lộc tiên cho 
Biết thân biết phân làm tôi thầy đồ 
Ăn no vác nặng rắn cười 
Thầy đồ trông thấy thầy cười ngoảnh đi 
Rắn thần đỏ mặt tía tai 
Thầy đồ trông thấy thầy cười lại khen 
Khen thay cho tướng rắn thần 
Biết tu sửa đổi xin chừa gian tham 
Thầy đồ 457