Đôi bạn
Đôi ta đắc phúc tương phùng
Có duyên hội ngộ học chung một thầy
Trời cho gặp hội tiên chi
Cùng chung số phận cũng là trời cho
Duyên ai khác phận khác loài
Rắn là kỷ tỵ chuột là canh tý
Đồng quê cùng ở trong hang
Trời cho phân biệt rõ ràng bề trên
Đời xưa rắn ở núi vàng
Ăn lông ở lỗ rắn tu thành người
Chuột vàng cũng ở trong hang
Tu nhân tích đức chuột tu thành người
Đường đường chính chính công minh
Chuột tu tại động cung tiên tháp vàng
Động này chính thức động tiên
Cung tiên điện ngọc tháp vàng nguy nga
Mai đây trời sáng rồng phù
Thần tiên núi ngọc hóa ra phép mầu
Đinh linh là hội tương phùng
Ăn ngay ở thẳng là người có duyên
Mai đây phúc đến tận nhà
Có tên có tuổi ở trong sổ vàng
Đường đời hạnh phúc là duyên
Trời cho thầy được có duyên phúc trời
Tiên cho gọi rắn quay đầu
Về xin tạ lỗi thầy đồ tha cho
Năm lần bẩy lượt xin thầy
Cơn mưa khát nước còn gì mà kêu
Thầy đồ bấm độn cơn mưa
Chỉ tay năm ngón thu luôn phép mầu
Hóa ra lục giáp không không
Ngăn dòng nước chảy tứ phương thu về
Rắn thần khát nước thầy ơi
Thần cho rắn gọi thầy đồ một câu
Trời mưa tích nước làm giàu
Để cho rắn khát cúi đầu rắn xin
Từ nay cho đến về sau
Xin thầy tha thứ cho con được nhờ
Thầy đồ 454