Đụng đầu
Xuân hương gái đẹp có tài
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương
Ra thơ vừa tức buồn cười
Ăn thì không được bảo thì không nghe
Ra thơ lãng mạng trêu đùa
Thử tài văn võ thử tài các quan
Thơ hay thơ đố thầy đồ
Nếu thầy giảng được thơ hồ xuân hương
Thơ hay vui lắm thầy ơi
Em đi nó ngậm em ngồi nó trông
Hôm nay em mỏi em gù
Em nhòm đằng trước nó cười đằng sau
Hôm nay em đố thầy đồ
Nếu thầy giảng được thơ này em yêu
Ngày mai tắm nước ao tù
Đố thầy bảo được thằng cu nó về
Thằng cu nặn hụp chơi vui
Đang ham đang thích chui vào chui ra
Thần tài ngáo ộp nhìn ra
Thầy thằng đầu trọc chui ra chui vào
Thơ hay vui lắm thầy ơi
Ra thơ lãng mạng thơ hồ xuân hương
Xuân hương gái đẹp yêu thầy
Thầy đồ vui thích thầy cười chỏ tay
Vui vui má đỏ hột hồng
Thầy chỉ đằng trước nó cười đằng sau
Xuân hương yêu thích thầy đồ
Thầy đồ hóm hỉnh thầy cười hôn em
Xuân hương đỏ mặt tía tai
Thôi đành em chịu em thua thầy rồi
Trai tài gái sắc đẹp duyên thầy cười
Thầy đồ với lại xuân hương
Đối nhau chan chát thương nhau lại cười
Xuân hương gái đẹp thầy ơi
Nhà thơ gái điếm có tài văn chương
Thầy đồ thích chí cười thầm
Nhà nho văn học nhà thơ có tài
Văn hay chữ đẹp ai bằng
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương
Xuân hương khoe sắc khoe tài
Thử tài văn võ thử tài vật nhau
Thầy đồ với lại xuân hương
Hai bên đấu võ vật nhau lại cười
Xuân hương phận gái má hồng
Thôi đành em chịu em thua thầy rồi
Từ nay cho đến mai sau
Công thành danh đạt thầy đồ yêu em
Mai đây có phúc có phần
Có con trâu ngựa hồi hương theo thầy
Thầy đồ đội mũ che tai
Thầy không tưởng vọng đến con trâu vàng
Trâu vàng khát vọng thầy ơi
Xin thầy bỏ nỗi cho qua thương tình
Thầy đồ hỏi lại trâu vàng
Làm sao em nỡ bỏ qua cho đành
Em còn luyến tiếc thầy không
Nếu em trở lại yêu thầy thầy vui
Từ ngày xa cách em ơi
Thầy vui như tết thầy cười như hoa
Mai đây trở lại yêu thầy
Thầy xin tha nỗi cho em vui lòng
Vì đâu tăm chẳng bén dâu
Lược chẳng bén đầu chỉ chẳng bén kim
Lênh đênh bẩy nổi ba chìm
Trải bao sóng gió nổi chìm gian lao
Thôi đành khô héo lá gan
Thương nhau em chịu muôn vàn cay đắng
Nhớ nhau chẳng được gần nhau
Xin thầy đừng để khổ đau cho tình
Ôi muối có mặn thì ngàn năm vẫn mặn
Gừng có cay thì ngàn tháng vẫn còn cay
Dù có xa nhau cho đến vạn ngày
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổ lòng
Cao xanh ông hỡi có hay
Thương nhau em chịu muôn vàng từ đây
Mai sau cúc nở hương thơm
Hoa thơm mãi mãi muôn đời không phai
Bài nay hay lắm thầy ơi
Hoa thơm mãi mãi đến mai lại thành
Trời cho thầy học cả ngày cả đêm
Duyên trời đã định từ lâu
Đúng duyên đúng số gặp nhau lại cười
Mai đây lên vợ thành chồng
Đẹp duyên đúng số thầy cười thương em
Hôm nay tiên dậy thầy đồ
Xin thầy cứ học đến ngày được ăn
Thầy đồ 684