Thơ tình
Thơ hay chọn vẹn chữ tình
Thủy chung em tặng cho người em yêu
Thương nhau tha thiết mặn nồng
Hàng ngày em vẫn vãng qua em cười
Em trông bóng dáng anh cười
Ngồi như phỗng đực ngắm chờ trăng lên
Một chờ hai đợi ba trông
Bốn thương năm nhớ mười mong đến ngày
Mai đây sắp đến tháng mười
Để cho em hỏi mấy điều được không
Việc này em nghĩ bâng khuâng
Đêm nằm không ngủ bóng ai chập chờn
Nhìn ra chẳng thấy ai vào
Giật mình thon thót nghĩ rồi lại kinh
Mấy hôm em vẫn bình thường
Đọc thơ anh gửi bóng hình em yêu
Thơ hay như bóng hình người
Không hồn không vía như người thẩn thơ
Mai đây em vẫn đợi chờ
Thủy chung em tặng cho người em yêu
Mười năm từ trước đến nay
Ngày qua tháng lại biết bao nhiêu lần
Thương anh là thực tấm lòng
Nghe thơ anh tặng em đều cũng vui
Em nghe em nhớ em cười
Đường đời hạnh phúc là duyên
Thần linh đã báo đến ngày hoàng hôn
Thơ hay lên chọn tháng mười ăn to
Lợn vàng trâu béo chuột vàng có tên
Long thần lại báo tiên chi
Ở đây mà giúp chính cho nhân tài
Bài này quí lắn thầy ơi
Bài đỏ chon chót tiên cho thầy đồ
Mai kia thầy nhớ thầy về
Tâm thành phúc lộc đến ngày trời cho
Tâm linh phúc tổ từ đường
Họ mai chính diện thầy đồ hiếu chung
Thanh danh có phúc có phần
Trời cho thầy được phụng thờ tổ tiên
Sang năm giáp ngọ ất mùi
Thần linh thổ địa kính mong thầy về
Thầy về ăn lộc gia tiên
Tâm linh phú quí tiên cho thầy đồ
Đông trù tư mênh táo phủ thần quân
Thần linh thổ địa tứ phương ngũ đế
Địa mạch long mạch tiền chủ hậu chủ
Tả thanh long hữu bạch hổ
Tiền chu tước hậu huyền vũ
Lai lâm chứng giám tâm thành
Trai bàn phủ tỉu hương hoa trầu nước
Phù lưu phù tỉu hàn hâm xôi gà
Việc này thánh báo tại gia
Tâm thành phúc bảo lộc trời ban cho
Từ nay cho đến về sau
Bao nhiêu là lộc bao nhiêu là tiền
Lộc này chính diện tiên cho
Thần linh chúa đất ban cho thầy đồ
Thầy đồ nhận lấy mà tiêu
Người xem chứng kiến lại càng khen hay
Tâm linh phúc lộc từ đường
Họ mai là được việc này thắng to
Mai đây chúc vọng kỳ đài ăn to
Nói lên chính diện họ mai
Thơ hay đẹp đẽ vô cùng
Chúc mừng chủ rể cô dâu tuyệt vời
Ăn ngon súc miệng từ từ
Nếu súc mạnh quá hóa thành ba ba
Thầy đồ 707