Tiếng thơ
Thơ vui thơ thích thầy cười
Tiếng đàn ai gẩy nghe hay
Ngâm thơ thầy đọc tiếng đàn nghe hay
Tiếng đàn thánh thót bên tai
Tình thương em nhớ tình người khó quên
Nghe thơ nửa thích nửa cười
Như người du ngủ mộng dài đêm khua
Người khôn khéo nói nửa chừng
Để cho em nhớ thầy đừng quên em
Chim bao mộng đẹp chim cười
Ngày mai chim hót chim ca chúc mừng
Xuân này mới gọi là xuân
Xuân bao nhiêu tuổi sang năm ất mùi
Đường đời đẹp lắm phúc duyên
Còn bao nhiêu nữa còn dài chưa xong
Duyên em đẹp gái má hồng
Đỏ thì có đỏ lấy chồng chồng yêu
Duyên em trĩu nặng lên lòng
Căn cao số bạc mệnh trời chưa cho
Số em là số lạ đời
Nghe thơ em thích nghe đàn em vui
Nghe người du ngủ em cười
Em yêu em thích thầy đồ mê em
Hôm nay ra ngõ gặp thầy
Nhà thơ hay hát nhà thơ hay cười
Đêm trăng thơ mộng tình dài
Em thương em nhớ em mê thầy đồ
Đêm khua trăng chếch đầu đình
Thiu thiu buồn ngủ thầy cười gọi em
Đêm qua là trắng ba đêm
Em thương em tiếc con chim lạc đàn
Một vai em gánh giang sơn
Còn như vai nữa gánh giấc mộng vàng từ đây
Tóc còn tóc rối tơ vương
Em còn đưa chị lược gương làm gì
Rượu hồng em uống cho say
Vui cùng với chị vài giây cuối cùng
Miếu thiêng vụng kén người thờ
Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em
Đêm qua thức giấc canh dài
Em yêu em nhớ thầy đồ năm xưa
Đã đành máu chảy về tim
Chị thương chị tiếc con chim giang hồ
Chị đi sây dựng cơ đồ
Chị về sây dựng tuổi đời thanh xuân
Ngày mai khoác áo phong trần
Đi tìm hạnh phúc gặp luôn thầy đồ
Thầy đồ số đỏ có duyên
Gặp cô thị mẹt mặt mo yêu thầy
Bài này báo để thầy đồ
Để thầy gặp gỡ cô nàng sở khanh
Chẳng qua số phận thầy đồ
Thầy thích của lạ của thừa không chê
Thơ hay tiên báo thầy đồ
Chị em nỡ bước ngang đường thầy ơi
Thầy đồ làm phúc lấy tâm
Chị em nỡ bước sang ngang gọi thầy
Hôm nay lộc đến tận nhà
Thầy đồ vui vẻ nhận ngay thầy cười
Ăn to nói lớn là thầy
Đẹp duyên đúng số thầy cười mồm to
Thầy đồ 705