Của thầy
Thơ này ông thánh bảo cho
Có run có dế có ngày ăn to
Làm ăn duyên dáng tò mò
Vớ được chim én lượn ra thầy cười
Hôm nay thầy vớ được rồi
Giang tay ôm lấy chẳng dời nó ra
Đĩa này là đĩa của ta
Ai mà ghen tỵ ông phang vỡ đầu
Thơ hay kén chọn người tài
Văn hay chữ đẹp là người thông minh
Thơ hay thầy đọc ngâm chơi
Thơ hay lắm chuyện trên đời có em
Kể ra mới biết đấy là
Lưu danh là tiếng nho truyền người khôn
Khôn ai mà dễ làm thơ
Tặng người con gái đẹp người anh yêu
Mấy lần anh vẫn nhìn em
Nhìn đi ngắm lại lên thơ mộng tình
Mai đây anh vẫn đàng hoàng
Sống như ông chủ gặp nàng tiên cung
Duyên trời đưa đến mới hay
Là duyên tâm tính là duyên tình người
So đi sánh lại trên đời
Người hiền lắm phúc nhiều duyên trên đời
Trông người đã đẹp lên thơ
Yêu anh em vẫn mỉm cười có duyên
Vắng anh em vẫn chờ anh đợi ngày
Từ ngày anh tặng bài thơ
Đêm nằm suy nghĩ đêm mơ bóng hình
Có đêm nằm mộng chiêm bao
Tưởng rằng đến thật đến ngay bên nhau
Tiếc rằng có thật hay không
Mai đây là có em không trách người
Hiện giờ em nghĩ thân vân
Gặp may số phận duyên trời bao cho
Mấy lần em gặp anh cười
Đúng duyên đúng số anh cười em mê
Mai đây em kiếm một thằng
Em vui em thích em cười yêu con
Trông xa mới biết mùi đời
Để em chăm bón yêu thằng cu con
Đường đời hạnh phúc là duyên
Đời em may mắn gặp duyên thầy đồ
Duyên này đẹp lắm thầy ơi
Trời cho em được em yêu thầy đồ
Hôm nay tiên gọi thầy đồ
Báo cho thầy biết thầy còn yêu em
Ngày mai lộc vẫn còn nhiều
Để cho thầy biết đến ngày ăn to
Lộc này là lộc tiên cho
Lộc người lộc của trời ban cho thầy
Sang năm ăn năm ăn bẩy là thường
Tiên cho cứ chén trời cho cứ làm
Chẳng ai dám tỵ mới thầy
Đúng là thầy được thầy cười ăn to
Thầy đồ 702