Rồng vàng
Nhà rồng có một tông môn
Đường đi lại sáng đến gần bùng lên
Cách đây mười mấy năm trời
Ai ai chẳng biết là nơi đất rồng
Linh thiêng tại chốn đất này
Trồng cây cổ thụ lâu đời hiển linh
Rồng vàng ở chốn nơi này
Là nơi thịnh vượng nghìn đời họ mai
Chuyện này đã có từ lâu
Sử xanh lưu lại tiếng tăm ngàn đời
Bao đời từ trước đến nay
Quan to quan nhỏ đến ngày đi thi
Văn hay chữ đẹp ai bằng
Hỏi ngay quan trạng thầy đồ họ mai
Mai đây có đức có tài
Có nhân có nghĩa có trời phú cho
Ngày mai có tiếng thầy đồ
Có tên có tuổi thầy đồ được ăn
Năm năm hương khói mịt mùng
Năm năm tới đích còn chờ đợi ai
Nhà rồng có một không hai
Chẳng ai biết nói biết đâu mà tìm
Đất linh là chốn rồng phù
Trời cho thầy được mặt mày sáng tươi
Hôm nay thầy được vui cười
Đến năm đến tháng đến ngày bính thân
Bây giờ chẳng phải làm gì
Công hầu khanh tước là nơi an nhàn
Sang năm có chức có quyền
Đầu năm đinh dậu trời phù công lao
Bao năm tu phúc thành tài
Bây giờ mới được đúng giờ càn khôn
Đầu năm đi lễ cầu tài
Cầu đức thánh mẫu lễ ông hoàng mười
Tiên cho thầy được thầy cười ăn to
Qua xuân đến ngọ qua rằm
Tháng năm tháng bẩy tháng mười tiên cho
Thần tài thần lộc thần tiên
Ở trong núi ngọc tiên ông gọi thầy
Mai đây lộc đến tận nhà
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà
Lộc này là của tiên ông
Lệnh trời ban xuống đem cho thầy đồ
Tiên ông thích chí cười thầm
Đúng là thầy được tiên mừng cho ngay
Thần tài thần lộc thần tiên
Thương thầy vất vả năm nay thầy nghèo
Mấy năm trời thử gian nan
Thầy đồ hiếu học học ngày học đêm
Tu nhân tích đức thành tài
Thầy tu chính quả mười phân vẹn mười
Đi thi thầy đỗ đứng đầu
Không thừa không thiếu vào giờ càn khôn
Nhân sinh bách nghệ thầy đồ
Trời cho thầy được phúc trời dài lâu
Thơ này đẹp lắm thầy ơi
Con chim bói cá báo cho thầy đồ
Thơ hay tại chốn đất rồng
Linh thiêng là đất thành hoàng ban cho
Bao năm hương khói thành hoàng bảo cho
Thầy đồ đi lễ đi cầu
Tâm thành phúc bảo từ bi đức hiền
Hôm nay thánh báo thầy đồ
Yên tâm mà đợi đến ngày được ăn
Thầy đồ 777