Trời ban
Khen ai khéo tả thơ này
Xin thầy giữ lấy chữ tâm làm đầu
Bước sang năm mới ra thơ
Thầy đồ đi lễ đi cầu trời cho
Phong lưu phú quí trời phù
Ăn mày cửa phật đi cầu đừng quên
Trời cho phúc đến tận nhà
Thành tâm đi lễ đức dầy cao sang
Trời cho thầy được vui cười
Tu nhân phúc hậu để đời cháu con
Thương tình có nghĩa lương duyên
Sau này thầy được đổi thay tự trời
Sang năm đinh dậu thầy ơi
Từ đâu đưa đến trời phù công danh
Tu nhân tích đức thành tài
Cây cao bóng cả cây đa trời phù
Về sau lắm lộc nhiều hoa
Cây đa phú quí sinh ra lộc vàng
Trời cho phú quí giàu sang
Sinh sôi nẩy nở con rồng cháu tiên
Trời phù được lộc có duyên
Tại gia phong cảnh nếp nhà ra phong
Tiền bần hậu phú mới hay
Đường tu đắc đạo đúng dòng nước xuôi
Từ đời thượng cổ đến nay
Theo dòng nước chảy từ ngàn năm xưa
Đường đi sáng tỏ mây thành
Trời cho thầy được trời phù cho hay
Đường kim mũi chỉ thẳng dòng
Ăn mày cửa phật đi cầu đi xin
Từ nay cho đến mai sau
Trời cho thầy được đi cầu có tên
Phong lưu phú quí thầy cười
Có tâm hương khói tại gia thánh phù
Tâm thành phú quí mới hay
Từ nay cho đến về sau
Ăn mày đổi kiếp phúc dầy trời cho
Mai đây ăn lộc phúc tiên
Trời cho cứ chén được nhờ bút nghiêng
Mai đây tu phúc thành tài
Ông già đi trước cầm đén sáng soi
Tâm linh rạng rỡ sáng ngời
Tiên cho thầy học cả ngày lẫn đêm
Duyên trời đã định từ lâu
Đến năm đinh dậu trời phù cho ăn
Ăn to ăn cả con bò
Gà quay lợn béo lộc trời ban cho
Phù lưu phù tỉu đệ lên cửa trời
Ngọc hoàng phán bảo cho hay
Có tâm có phúc thầy đồ được ăn
Thanh danh nhờ phúc từ đường
Khuyên thầy giữ lấy chữ tâm làm đầu
Mai đây phúc lộc còn nhiều
Nào con nào cháu thầy đồ vui vui
Trời cho ăn đậm ăn ngày ăn đêm
Năm nay đẹp lắm thầy ơi
Thần linh báo lộc nhờ trời được ăn
Ăn to nói lớn là thầy
Hoa rơi cửa phật thầy mừng phật cho
Mai đây tiên báo thầy đồ
Tin vui sắp đến thầy cười ăn to
Đường đi còn rộng còn dài
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền
Thầy đồ xin lộc chìa tay hứng tiền
Thầy đồ 796