Đọc thơ
Thơ hay lắm lộc nhiều tiền
Thầy đi ăn cỗ thầy cười có duyên
Hôm nay tiên gọi thầy đồ
Tiên cho thầy được đọc thơ ra tiền
Thơ này là của tiên ông
Ra thơ hóm hỉnh đi tìm mà ăn
Đố thầy đếm được mấy cô
Cô nào bé nhất đẹp xinh hay cười
Thầy đồ liếc mắt cười thầm
Hỏi cô lớn nhất cô cười với ai
Cô này đội mũ che tai
Thầy đồ hỏi đến lắc đầu như điên
Hôm nay ra ngõ gặp duyên
Đúng nàng tiên nữ nàng cười hỏi luôn
Hôm nay ra ngõ gặp thầy
Đúng trời đã định thầy cười gọi em
Bây giờ thầy gặp em đây
Thầy trông đã thích thầy cười em mê
Làm em hết vía hết hồn
Thầy đồ tinh nghịch thầy cười như ma
Hôm nay em gọi thầy ra nhận tiền
Tiền này là của tiên ông
Tiền dơi tiền vãi tiên tung vào nhà
Tung vào từ tối hôm qua
Thầy đồ không ngủ thầy mơ lấy tiền
Tiên cho thầy được ăn luôn
Không mưa không gió thầy cười được ăn
Bài này đẹp lắm thẩy ơi
Tiên cho thầy được thầy không nói gì
Ngày rằm đi lễ cầu xin
Cầu mưa cầu gió cầu ngày cầu đêm
Cầu cho đến tận chân trời
Tiên duyên trời định lộc trời ban cho
Thương tình chẳng muốn nói ra
Thương nàng tiên nữ bay ra bay vào
Mai đây nàng đến tận nhà
Cho bao nhiêu lộc cho bao nhiêu tiền
Thầy đồ trông thấy nhận luôn
Trời sinh trời hóa ra thơ nhận tiền
Năm nay lắm lộc nhiều hoa
Là năm đinh dậu tháng mười được ăn
Thầy đồ vui sướng cười thầm
Tháng ba ăn lộc trời cho thầy mừng
Đẹp duyên đúng số thầy cười cả đêm
Bao năm nàng đợi nàng chờ
Đúng ngày đúng hẹn vào giờ càn khôn
Tâm linh phúc tổ từ đường
Họ mai chính diện thầy đồ có tên
Hoa này đẹp lắm thầy ơi
Hoa rơi cửa phật hoa tiên trên trời
Bao năm tu phúc trời cho
Được ăn cứ chén thầy cười nhân luôn
Thầy đồ 808