Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

Ngắm trăng 

Hôm nay trăng đẹp thầy ơi 
Có nàng tiên nữ ngắm trăng lại cười 
Ngâm thơ nàng lại lẩy đàn 
Nửa yêu nửa thích nửa cười mân mê 
Thầy đồ nghe thấy thầy mê 
Hỏi nàng tiên nữ nàng cười mới ai 
Hôm nay thầy gặp nàng đây 
Thầy trông nàng đẹp thầy không muốn về 
Hôm nay thầy hỏi nàng cười 
Để cho thầy nhớ thầy cười yêu em 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Tiền duyên trời định đến ngày gặp nhau 
Của này đẹp lắm thầy ơi 
Của ngon vật lạ trên đời thiếu chi 
Thầy đồ trông thấy cười khì 
Của lắm của mớ thầy vơ vào lòng 
Của này là của em đây 
Của thơm phưng phức có mùi thơm tho 
Thầy đồ nghe nói thầy cười 
Mồm em nói thật hay là nói điêu 
Mồm em đáng giá ngàn vàng 
Nếu thầy không biết thầy sờ thử xem 
Của em nó vẫn còn nguyên 
Không thiu không thối thầy sờ mà xem 
Đêm nắm thổn thức chờ ai 
Mà nàng không ngủ nàng cười bâng quơ 
Đêm nay trăng chếch đầu đình 
Thầy đồ không ngủ thầy cười chờ ai 
Một chờ hai đợi ba trông 
Bốn thương năm nhớ mười mong thầy tìm 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Tiếng đàn du ngủ thầy cười gọi em 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Trời cho trời định lên duyên vợ chồng 
Bao năm nàng đợi nàng chờ 
Đợi mãi chẳng thấy thẫn thờ người ra 
Hôm nay nàng gọi thầy ra 
Nàng vui nàng hỏi thầy cười yêu ai 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Thầy quên không nhớ lắc đầu như điên 
Nói ra em sợ thầy cười 
Bảo em ghen tỵ lại còn lẳng lơ 
Mấy lần thầy gọi em ra 
Để thầy muốn hỏi xem ra thế nào 
Để cho em nhớ em vào hỏi ai 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy thương thầy tiếc con chim lạc đàn 
Một vai thầy gánh giang sơn 
Còn như vai nữa thầy gánh mộng vàng từ đây 
Tóc còn tóc rối tơ vương 
Em còn đưa chị lược gương làm gì 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng 
Người ta pháo nổ rượu hồng 
Mà nay trong hồn chị một vòng hoa tang 
Chuyến này chị bước sang ngang 
Nhà tan vỡ giấc mộng vàng từ đây 
Rượu hồng em uống cho say 
Vui cùng với chị vài giây cuối cùng 
Rồi đây sóng gió ngang sông 
Đẩy thuyền chị hận no không tới bờ 
Miếu thiêng vụng kén người thờ 
Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Chị thương thị tiếc con chim lạc đàn
Thầy đồ 810