Bà chúa
Trăm năm mới có một nhà
Duyên trời đã định từ lâu được rồi
Mấy lần khát vọng thầy ơi
Khai trương nghe thấy thượng ngàn gọi cho
Bây giờ thánh gọi từng người
Bên tai nghe thấy thầy đồ mừng vui
Trời thương trời phú cho thầy
Tiên ông báo để thầy đồ tin vui
Thầy đồ nghe thấy cười thầm
Tiền duyên trời định phúc trời được ăn
Bây giờ tiên hỏi thầy đồ
Tiên cho cứ chén còn chờ đợi ai
Mai đây cửa đóng then cài
Trời cho tiên gọi thầy đồ được ăn
Sang năm đinh dậu thầy ơi
Thầy bán vé số chìa tay nhận tiền
Tiền này là của trời cho
Phù lưu thanh tước thượng ngàn gọi cho
Thầy trăm đi lễ đi cầu
Thượng ngàn bà chúa gọi cho thầy cười
Trăm năm tu phúc thành tài
Thiên cơ trời định thì trời cho ăn
Chuyện này có thật thầy ơi
Mang danh có dấu ở trên thượng ngàn
Bao năm bao tháng đợi chờ
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ bà cười
Số thầy là số trời cho
Tu nhân tích đức từ ngàn năm xưa
Bao năm tháng đợi nằm chờ
Đến năm đến tháng vào giờ càn khôn
Đầu năm đinh dậu thầy ơi
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay
Thầy đồ biết ý trời cho
Thử tài văn võ thầy cười được ăn
Hôm nay trời đẹp trăng trong
Mùa thu tháng tám trăng tròn có thơ
Ra thơ báo để thầy đồ
Tin vui đã đến trời phù cho ăn
Ăn năm ăn bẩy là thầy
Được ăn cứ chén đến ngày thầy xơi
Ăn to ăn cả con gà
Tiền duyên trời định phúc trời cho ăn
Nay mai lộc đến tận nhà
Thầy vui thầy thích thầy cười ăn to
Duyên trời đã định từ lâu
Thần chim bói cá báo cho thầy đồ
Được ăn cứ chén cho no
Thầy ăn trả hết đem về lại ăn
Lớp này thả sức trời cho
Được ăn liên tục thầy cười gọi em
Ăn năm ăn bẩy con gà
Phong lưu phú quí ngày nào cũng ăn
Ăn to ăn nhỏ là thầy
Ở trên thượng ngàn bà chúa đem cho
Hỏi ai đi lễ đi cầu
Họ mai chính diện thầy đồ có tên
Bao năm tu phúc thành tài
Duyên trời đã định đến ngày được ăn
Cuối năm đinh dậu thầy ơi
Còn bao nhiêu nữa của đầy trong kho
Hôm nay trời phật thánh tiên
Họp bàn giải quyết trong kho còn nhiều
Thế là trời báo cho hay
Còn năm nhâm tuất quí hợi có tài
Còn bao nhiêu nữa thầy ơi
Tính đi tính lại vẫn còn được ăn
Bây giờ thần báo cho chim
Để chim báo lộc trong kho còn nhiều
Năm nay đắc phúc tương phùng
Thần chim bói cá thần tài cho ăn
Duyên trời phúc phận là tiên
Thầy tu chính quả ở trên thượng ngàn
Trời cho phúc được thầy ơi
Chim bay cá lượn ở trên thượng ngàn
Thầy đồ vui thích cầu mưa
Trời ban tiên bảo đến hai giờ mùi
Hôm nay thánh báo rõ ràng
Gặp bà tiên chúa bà cười cho ăn
Ăn to nói lớn là thầy
Chỉ tay năm ngón phép màu hiện ra
Phép này chính diện phép tiên
Trời cho tiên hóa phép ra đủ màu
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng
Bùa tiên chấm đủ phép màu có linh mới gọi là tiên
Đủ lông đủ cánh hiện ra toàn màu
Phép này nghiêng lắm thầy ơi
Đủ tài trừ được giam tham phản thầy
Thầy vui thầy thích thầy cười
Từ nay cho đến mai sau
Thầy đồ không sợ thằng nào chơi khăm
Đủ tài văn võ phép màu
Linh thiêng có một được trời ban cho
Thần linh chúa đất thần tài
Hoan hô thầy được cơn mưa phép màu
Tiên cho thầy học còn nhiều
Đủ lông đủ cánh thầy cười ra mưa
Tiên ông đứng ở trên mây
Nhìn xuống dưới đất thầy cười ra mưa
Phép này ai dậy cho thầy
Hỏi ông thánh đế ngọc hoàng phán cho
Trăm năm tu phúc thành tài
Bây giờ mới được ngọc hoàng phán cho
Thầy đồ đắc chí cười thầm
Đa mưu đa kế là người tài ba
Ăn ngay ở thẳng ai bằng
Có nghiêng có bút thì trời ban cho
Từ nay cho đến mai sau
Thầy đồ không sợ kẻ nào gian tham
Thầy trừ mất vía mất hồn kêu la thầy cười
Thầy đồ 805