Gặp thầy
Đêm qua mới gọi là đêm
Là năm mậu tý là năm chuột vàng
Tình thơ đậm nét tình người em yêu
Thơ hay đậm nét nói nhiều
Tài năng em chúc thầy đồ em yêu
Bao năm cửa đóng then cài
Trời ơi đất hỡi em cười kệ em
Làm sao thầy ngó thầy nhìn
Em trông thấy tướng thầy đồ em mê
Trông thầy lúc giận lúc thương
Xem ra cũng biết tài năng của thầy
Hôm nay em gặp thầy đây
Em xin hỏi thật thầy hay muốn gì
Thầy đây có tính mon men
Thầy thấy của lạ của em thầy cười
Từ giờ cho đến tháng tư
Thánh báo có lộc thần phù cho ăn
Tháng năm tháng bẩy mưa rào được ăn
Ăn to mới gọi thầy đồ
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn
Tâm linh thầy niệm phúc thành
Trời cho thầy được cơn mưa ra tiền
Bao năm bao tháng bao ngày
Đúng năm trời hẹn đúng ngày trời cho
Tâm linh là phúc thần tài
Trời cho thầy được vào giờ càn khôn
Mai đây phúc lộc còn nhiều
Kể chi tiền bạc làm gì
Không bằng nuôi lũ lau nhau nhà trời
Sau này chúng lớn lên rồi
Thầy nhìn một lũ của trời ban cho
Mai đây có phúc duyên lành
Biết ăn biết ở là người có công
Mai đây trời rạng sáng ra
Nhiều con nhiều cháu có công sinh thành
Tiền nhiều là của trời cho
Đầu năm mậu tuất tiên cho thầy đồ
Có công xây đắp cho đời tuổi thơ
Không gì bằng có lương tâm
Của đàn trâu nghé thành người ấu thơ
Chung quy là tướng thầy đồ
Xây đắp tổ ấm lên duyên cơ đồ
Mai đây trời sáng đẹp ra
Soi chung ai được có công tu hành
Công lao là tướng thầy đồ
Thầy không làm vụng thầy không làm càn
Trời cho thầy được ăn nhiều
Có công nuôi trẻ ấu thơ nhà trời
Khôn ngoan nuôi dậy một lũ lau nhau nhà trời
Mai đây lộc đến tận nhà
Công lao trời định phúc trời ban cho thầy đồ
Thầy đồ 895