Thơ thầy
Thiên nhiên phúc thịnh thơ trời
Thầy đồ đi lễ cầu trời ban cho
Từ giờ cho đến cuối năm
Vào năm giáp ngọ sang năm ất mùi
Năm nay quy định đến rồi
Thiên nhiên trời định phúc trời ban cho
Lộc này là của tiên cho
Được ăn được nói thầy đồ có tâm
Giang tay ôm lấy lộc vàng
Thơ hay kén chọn người tài có duyên
Văn hay chữ đẹp là thầy
Thông minh sáng suốt thầy đồ đẹp trai
Thơ tiên thầy đọc ngâm chơi
Để cho ai gọi thầy cười được ăn
Thơ hay tiên gọi thầy đồ
Từ bi đức thịnh đức hiền cao sang
Thầy đồ sáng suốt làm thơ
Để cho tiên gọi thánh ban cho thầy
Phong lưu phú quý là thầy
Tâm thành phật bảo lộc trời được ăn
Mai đây lộc đến tận nhà
Phù lưu phù tỉu hàn hâm xôi gà
Mai đây thầy hưởng đến già
Lộc tiên lộc thánh lộc người cho ăn
Mai đây lắm lộc nhiều hoa
Thầy đồ hưởng phúc lộc thơ trên trời
Ăn to là lộc thơ trời
Tự nhiên thánh báo thơ trời phép tiên
Thơ hay tiên dậy thầy đồ
Trời cho thầy được học thơ đêm ngày
Thông minh có đức có tài
Làm thơ văn học nhà thơ có tài
Văn hay lắm lộc thầy ơi
Bao nhiêu tâm đức thầy cười có tên
Lộc này thánh báo tiên cho
Có tên có tuổi nhà thơ có tài
Mấy lần thánh báo thầy đồ
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên
Thơ hay là của thánh hiền
Tâm linh nhờ phúc lộc trời ăn to
Có tên có tuổi thầy đồ
Được ăn mãi mãi thơ trời ngàn năm
Mai đây phong phú thầy đồ
Thanh danh lững lẫy thầy đồ có tên
Ngàn năm văn hiến thầy đồ
Ngàn năm lưu niệm thầy đồ thơ hay
Bài này tiên dậy cho thầy
Được ăn mãi mãi tiếng thơm muôn đời
Thơ hay thánh báo thầy đồ
Được ăn mãi mãi đến ngày càn khôn
Thơ tiên phật bảo thơ trời
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm
Mai đây phúc lộc còn nhiều
Trời sinh trời hóa ra thơ thầy cười ăn to
Thầy đồ 896