Thẩn thơ
Đêm nay gió mát thầy ơi
Đêm nằm không ngủ thẫn thờ người ra
Bao năm bao tháng bao ngày
Bao nhiêu người gọi bao nhiêu người chờ
Bây giờ em vẫn thẩn thơ
Như chim trong tổ đang mơ mẹ về
Mẹ về đem lộc cho con
Con ăn chóng lớn con bay ra ràng
Nay mai con lớn lên rồi
Con bay con lượn khắp trên bầu trời
Bây giờ con lớn lên rồi
Mẹ đỡ săn sóc mẹ cười con ngoan
Bao năm bao tháng bao ngày
Biết ăn biết nói đấy là mẹ vui
Mai đây con lớn lên rồi
Các con đi kiếm lộc trời ban cho
Năm nay mới gọi là năm
Là năm mậu tuất mẹ mừng các con
Ăn no ngủ kỹ cười khì
Mẹ trông mẹ thích mẹ cười con vui
Đường đời hạnh phúc vui tươi
Đàn chim bay lượn tung tăng trên trời
Bao năm vất vả vì con
Bây giờ mẹ sướng mẹ cười yêu con
Mai đây mẹ cứ ở nhà
Các con đi kiếm đi tha mồi về
Mẹ thương mẹ quí các con
Đấy là thánh độ trời thương trời quí trời phù công danh
Mẹ cười lộc đến tháng mười
Thầy xem khó đoán xem ra thế nào
Trời thương trời phú cho thầy
Được ăn cứ chén lộc trời cho ăn
Thầy đồ 899