Gặp nhau
Hôm nay ngày dậu tháng mùi
Thầy đi ra ngõ đi vào gặp dê
Sang xuân hoa nở thiếp về
Gặp người chi kỷ gặp người tri ân
Ngày mai sáng sớm tinh mơ
Em đi ra chợ em đi mua hàng
Về nhà đến ngõ nhìn sang
Nhìn thầy đứng đợi nhìn thầy em theo
Trông ra tận gót chân trời
Tưởng rằng thầy ở đâu đâu thầy về
Ôm con rối dạ tứ bề
Sông bao nhiêu nước dạ sầu bấy nhiêu
Rừng người biển cả mênh mông
Ai đi thầy ngắm ai về thầy theo
Núi cao biển rộng sông dài
Đường đi chẳng thấy đường về dài lâu
Ai đi cho đến chân trời góc biển mênh mông
Em thương thầy nhớ đến ngày đẹp duyên thầy cười
Mắt nhìn thầy sáng như gương
Năm nay lắm lộc nhiều hoa
Trồng cây phúc lộc cây đa nụ vàng
Nhìn thuyền dưới nước mênh mông
Thuyền đi tưới nước cây đa nhà trời
Bút nghiêng trông thấy ba người
Thầy tiên núi ngọc ba người tưới cây
Chuyện này có thực mới hay
Ai ai cũng bảo thầy đồ có tâm
Đấy linh là đất thành hoàng
Thầy đồ hương khói suốt ngày cả đêm
Thần tài thần lộc thần tiên
Thần đức thánh mẫu thần ông hoàng mười
Năm nay mậu tuất thầy ơi
Thầy đồ trăm bót cây đa nhà trời
Bao năm tu phúc thành tài
Trời thương trời phú cho thầy ăn to
Được ăn thầy hưởng đến già
Tiên cho cứ chén thầy nhờ bút nghiêng
Tâm thành là phúc tiên cho
Thầy ăn thầy nhớ thầy cười không quên
Tiếng tăm lững lẫy bốn phương
Thầy đồ đi lễ đi cầu trời cho
Trăm năm mới có một nhà
Họ mai chính diện thầy đồ có tên
Tâm thành phúc lộc từ bi
Thầy tu chính quả vòng tròn trăm năm
Ăn to nói lớn là thầy
Được quần được áo được mười con trâu
Trâu này chẳng phải là trâu
Đúng bà tiên nữ bà cười được ăn
Ăn to ăn nhỏ là thầy
Được ăn cứ chén vào giờ càn khôn
Mai đây lộc vẫn còn nhiều
Lệnh bà tiên nữ đem cho biếu thầy
Thầy vui thầy thích thầy cười
Tiên cho thánh bảo lộc trời thầy ăn
Đường đi sáng tỏ mây thành
Thầy đồ hưởng phúc lộc trời ban cho
Tâm thành tiên gọi thầy đồ
Được duyên đúng số thầy cười đẹp trai
Thông minh có đức có tài
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm
Thầy đồ 901