Mười năm
Thập niên tứ quý thầy ơi
Thiên nhiên phúc thịnh thầy cười ra thơ
Năm lần bẩy lượt thầy mơ
Trời cho thầy được thầy mơ thấy tiền
Tiền nhiều lắm lộc nhiều hoa
Trời sinh trời hóa cây đa lộc vàng
Đa này lắm lộc nhiều hoa
Được bà tiên nữ vun trồng tưới cây
Thiên nhiên tạo hóa cây đa
Trời cho thầy hưởng lộc trời dài lâu
Mai đây ăn phúc lộc trời
Đúng giờ hoàng đạo được ngày càn khôn
Bao năm thầy ở đất đình
Có tâm hương khói đêm ngày được ăn
Thành hoàng phán bảo cho hay
Thầy đồ đi lễ vào ngày hai mươi
Tâm linh phúc tổ từ đường
Họ mai chính diện thầy đồ có tên
Mai đây lộc đến tận nhà
Trời cho thầy được chìa tay hứng tiền
Thập niên tứ quý thầy ơi
Đến năm đến tháng đến ngày ăn to
Đúng duyên đúng số thầy đồ
Trời cho thầy được bà hoàng tiên cung
Được ăn được nói được cười
Được tiền được của được trời ban cho
Cây đa lắm lộc nhiều hoa
Trồng cây ăn quả cây đa nhiều cành
Đa này mới thật là đa
Từ đâu đưa đến cây đa trời trồng
Bao năm bao tháng bao ngày
Trời sinh trời hóa đem cho biếu thầy
Năm nay mậu tuất thầy ơi
Trời sinh trời hóa tháng mười ăn to
Ăn năm ăn bẩy thầy cười
Tiên cho thầy được lộc trời từ đây
Năm nay tu phúc thành tài
Được ăn được nói được cười thầy ơi
Nhìn xa trông rộng đây này
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn
Được ăn thầy phải giữ mồm
Trời cho cứ chén được nhờ bút nghiêng
Năm lần bẩy lượt thầy ơi
Trời cho thánh bảo phật cười cho ăn
Thầy đồ nghe thấy mừng thầm
Thầy vui thầy thích vuốt dâu thầy cười ăn to
Thầy đồ 902