Hoa tiên
Thanh danh là phúc trên đời
Con đường ngay thẳng con đường trời cho
Đường đi phất phới gió bay
Cơn mưa giò bụi trên đầu hoa rơi
Lộc này là lộc trời cho
Tâm linh hiếu thảo lộc trời phú cho
Đời người được mấy giấc mơ
Hoa rơi có điểm xuống đầu thầy ơi
Tâm linh phúc tổ từ bi
Hoa rơi cửa phật giáng cho thầy đồ
Đường đời là phúc có duyên
Gặp thầy chi kỷ lên duyên vợ chồng
Hôm nay trời báo đẹp ra
Gặp thầy được của đem về mà ăn
Chung quy là chức nhân quyền
Ai tôn ai trọng ai cười kệ ai
Việc này trời định từ lâu
Để thầy cứu giúp cho người thầy yêu
Người hiền được sống lâu năm
Ăn ở phúc hậu có tên thầy đồ
Trời mưa ướt áo là chi
Trời mưa là phép cho thầy đại nhân
Năm nay mậu tuất thầy ơi
Đại nhân thử đoán trong vòng một năm
Việc này thánh thử đại nhân
Xem cho đoán đúng là người tài ba
Ăn ngon mặc đẹp ai cười
Để cho người đứng người cười người chê
Hôm nay thánh gọi tiên sinh
Ra đây nghe đố đại nhân cười khì
Việc này thánh thử ai xem
Hỏi luôn bà chúa có thèm hay không
Bà chúa chưa hiếu cái gì
Tưởng rằng đến lượt bà cười gọi ngay
Tiên chi đỏ mặt cau mày
Bà ơi xin nhớ đến ngày bà vui
Hôm nay thử nói thế thôi
Bà ngồi yên tâm bà đợi
Thơ này thánh thử đại nhân
Xem đi mà đoán cho ra mà cười
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời
Đi bắt cá tép đi mò cò ăn
Đại nhân nhìn mãi xem ra
Đúng là như thế cốc mò cò sơi
Bài này thánh thử đại nhân
Thử tài văn võ đoán ra mà cười
Thầy đồ hé mắt nhìn theo
Tưởng rằng của lạ thầy vơ vào lòng
Thầy đồ khéo tán bùi tai
Được bà tiên chúa bà cười nhận luôn
Thơ vui thơ đố thơ cười
Thơ ăn thơ ngủ thơ cho thầy đồ
Thầy đồ đội mũ che tai
Gọi bà tiên nữ bà cười xua tay
Hôm nay mới có một ngày
Bà quên không nhớ bà buồn thầy ơi
Đúng ra mà hẹn ngày vào
Bà quên không nhớ bà còn hỏi ai
Thầy đồ đội mũ che tai
Thầy quên ngủ mất thầy quên không cười
Hôn nay thánh báo thầy đồ
Thầy quên ngủ mất thầy còn hỏi ai
Hôm qua cửa đóng then cài
Bà vào bà gọi thầy đồ không thưa
Bà buồn nhin đói cả đêm
Thầy đồ 907