Mưa rồi
Thầy đồ thắng trận mưa rào đêm qua
Đêm nằm không ngủ thầy mừng cả đêm
Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Thầy đồ bấm độn cơn mưa phép màu
Mưa này mới gọi là mưa
Mưa đức thánh mẫu mưa ông hoàng mười
Được ăn được nói được cười
Đúng giờ hoàng đạo thì trời mưa to
Hôm nay sáng nắng chiều mưa
Cơn giông gió thổi trên đầu gió bay
Bay đi nộn lại bay về
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn
Đinh linh thắng trận mưa rào
Thầy nằm không ngủ thầy cười cả đêm
Đêm nay mới gọi là đêm
Được ăn được nói được cười thầy ơi
Hôm nay trời đẹp sáng ra
Mùa thu gió mát trên đầu gió bay
Một đoàn bươm bướm đang bay
Thầy đồ trông thấy gọi em quay về
Được ăn được nói được cười
Được giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng
Bao năm bao tháng đến ngày
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm
Mai đây lộc vẫn còn nhiều
Trời cho tiên gọi thầy đồ được ăn
Bao năm tu phúc thành tài
Bây giờ trời định đến giờ mưa to
Được ăn được nói thầy cười
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ mưa to
Mai đây lộc đến tận nhà
Thần tiên núi ngọc trên mây tung tiền
Bay xuống vào trong nhà thầy
Thầy đồ hé mắt nhìn theo
Thầy vơ một cái thầy ôm vào lòng
Lộc trời lộc phật lộc tiên
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười
Đúng ra thầy được ăn nhiều
Cơn mưa trời định được ngày trời cho
Được ăn được nói được cười
Được giờ hoàng đạo đúng ngày trời cho
Ăn năm ăn bẩy con bò
Thần tiên núi ngọc đem cho biếu thầy
Lộc này là của tiên cho
Của tiên trời định đúng giờ càn khôn ăn nhiều
Thầy đồ 936