Đêm thiên đường
Đêm qua mới gọi là đêm
Đêm đắp áo ngắn đêm trung áo dài
Thầy đồ ngoáy đít ngoáy tai
Đêm nằm không ngủ thầy sờ hai bên
Duyên em phận đẹp má đào
Đúng trời đã định thì trời se duyên
Duyên này mới gọi là duyên
Vào giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng
Đêm nay mưa thuận gió hòa
Thầy kêu ếch ộp thì trời mưa to
Tâm linh nhờ phúc lộc trời
Được ăn được nói được cười thầy ơi
Hôm nay trời đẹp sáng ra
Gặp nàng tiên nữ đi ra đi vào
Thầy đồ trông thấy cười vui
Thầy khen nàng đẹp thầy không muốn về
Hôm nay sáng nắng chiều mưa
Như cơn báo táp trời mưa ra tiền
Hôm nay lộc vẫn còn nhiều
Còn bao nhiêu của được trời cho ăn
Thầy đồ thích chí cười thầm
Được giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn
Trời sinh trời hóa ra tiền
Ở đâu đưa đến tiên cho biếu thầy
Đêm nay trời đẹp sáng ra
Còn bao nhiêu nữa thầy ra nhận tiền
Tung tăng cá lượn trên đầu gió bay
Trời mưa trời gió đêm ngày
Đúng giờ trời định được ngày trời cho
Ăn to nói lớn là thầy
Được người được của được bà tiên cung
Đêm nay thầy sướng thầy vui
Đêm nằm không ngủ thầy cười ra thơ
Thơ này là của ai cho
Thơ tiên thơ địa thơ cho thầy đồ
Thầy đồ nhận lấy mà xem
Thầy xem cho kỹ thầy lăn ra cười
Thơ này đẹp lắm thầy ơi
Thơ ăn thơ ngủ thơ cho thầy đồ
Thầy đồ ngoáy đít ngoáy chôn
Thầy thích thầy ngoáy thầy nhìn ba ba
Đêm nay gió mát trăng tà
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay
Bay đi lộn lại bay về
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn
Đinh linh gió thổi trời phù
Thầy kêu ếch ộp trời càng mưa to
Ăn năm ăn bẩy con bò
Rượu ngon gái đẹp xin thầy đừng quên
Đêm nay là trắng ba đêm
Thầy quên ngủ mất thầy quên không sờ
Chiều tà gió thổi tung bay
Được ăn được nói được cười em vui nhớ thầy
Thầy đồ 935