Đêm thơ
Đêm qua mới gọi là đêm
Thầy đồ thắng trận đêm qua mưa rào
Đêm nay mới gọi là đêm
Thầy nằm không ngủ thầy cười ra mưa
Mưa này mới gọi là mưa
Mưa đức thánh mẫu mưa ông hoàng mười
Trời thương trời phú cho thầy
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay
Trời thương trời hóa cho thầy
Được ăn được nói vào giờ càn khôn
Được ăn được nói được cười
Đúng giờ hoàng đạo thì trời mưa to
Hôm nay sáng nắng chiều mưa
Như cơn gió thổi cơn mưa phép màu
Phép này là của ai đây
Của thiên của địa của trời ban cho
Thầy đồ nghe thấy thầy cười
Đúng là trời định vào giờ càn khôn
Long ly quy phượng trầu vào bát hương
Đất linh là đất thành hoàng
Thầy đồ hương khói cả ngày cả đêm
Bao năm tu phúc thành tài
Bây giờ mới được thì trời gọi cho
Từ nay cho đến tháng mười
Mưa to gió lớn thì trời cho ăn
Mấy lần tiên gọi thầy đồ
Tin vui đã đến biếu thầy ăn to
Được ăn được nói được cười
Đúng rằm tháng bẩy thầy vơ được nhiều
Trăm năm trăm cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh đấy là trời cho
Đúng giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng
Ăn năm ăn bẩy là thầy
Trời cho thầy được bao nhiêu là tiền
Bài này quý lắm thầy ơi
Đẹp ơi là đẹp đến ngày trời cho
Đương nhiên thầy hưởng lộc trời
Đẹp duyên đúng số đúng giờ càn khôn
Ai ơi đứng lại mà xem
Thầy đồ hưởng lộc thầy cười ăn to
Đến năm đến tháng đến ngày
Và giờ hoàng đạo cơn mưa trời phù
Một đoàn bươm bướm bay theo
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay
Bay đi rồi lại bay về
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn
Tâm linh phúc tổ từ đường
Họ mai chính diện thành tiên nhà trời
Phong lưu phú quý thầy đồ
Đúng là trời định thành tiên trên trời
Ngọc hoàng phán bảo cho hay
Ai mà tu được đến ngày trời cho
Đủ lông đủ cánh bay đi bay vào
Đúng giờ mậu ngọ vào giờ càn khôn
Thầy đồ có đức có tài
Có nhân có nghĩa đủ tài bay xa
Nhân sinh bách nghệ đủ tài văn võ đủ tài văn chương
Bao năm ăn phúc lộc trời
Bây giờ trời phật tiên thánh gọi vào hoàng cung
Được ăn được nói được cười
Thầy tu đắc đạo thành tiên trên trời
Thầy đồ 932