Mùa thu
Thiên thu ăn phúc lộc trời
Đúng là số phận lộc trời ban cho
Đến năm đến tháng đến ngày
Đúng trời đã định được trời ban cho
Thầy đồ nghe thấy cười thầm
Thần chim bói cá báo cho thầy đồ
Được ăn được nói được cười
Vào giờ hoàng đạo được ngày linh thiêng
Hôm nay sáng nắng chiều mưa
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn
Năm nay mậu tuất thầy ơi
Đúng ngày hai bẩy tháng bẩy thì trời mưa ngâu
Để cho chim sếu bắc cầu
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng
Hôm nay trời đẹp sáng ra
Một đoàn chim sếu bắc cầu qua sông
Ông ngâu bà ngâu hàng năm mới được gặp nhau một lần
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Miệng cười hớn hở ông bà ôm nhau cười khì
Thầy đồ trông thấy cười vui
Chúc mừng hạnh phúc ông bà gặp nhau
Bao năm bao tháng bao ngày
Đúng là tháng bẩy thì trời mưa to
Từ đời thượng cổ đến nay
Đúng rằm tháng bẩy thì trời mưa ngâu
Ăn to nói lớn là thầy
Được quyền làm chủ làm thơ thầy cười
Thơ này đẹp lắm thầy ơi
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ linh thiêng
Trời cho thầy được ăn nhiều
Được ăn cứ chén đừng quên anh già
Ông già phụng sự bút nghiêng
Đúng trời qui định trời phù đem cho biếu thầy ăn to
Bài này đẹp lắm thầy ơi
Thầy xem cho kỹ thầy cười ra thơ
Thơ này lắm lộc nhiều hoa
Như cây lắm quả nhiều hoa lộc vàng
Lộc này quí lắm thầy ơi
Lộc thiên lộc địa lộc nuôi thầy đồ
Thầy đồ có đức có tài
Có nhân có nghĩa có trời phú cho
Mai đây lộc đến tận nhà
Thầy đồ đi lễ đúng giờ càn khôn
Hôm nay ngày đẹp trăng thu
Mùa thu tháng bẩy trời phù ra mưa
Mưa này mới gọi là là mưa
Đúng giờ hoàng đạo được giờ càn khôn
Được ăn được nói được cười
Được bao nhiêu lộc để nuôi thầy đồ
Thầy đồ ăn lộc phúc tiên
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền
Lộc này là của tiên ông
Trời cho cứ chén được nhờ bút nghiêng
Ăn năm ăn bẩy là thầy
Đúng giờ hoàng đạo thì trời mưa to
Thầy đồ thích chí cười thầm
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay
Bay đi lộn lại bay về
Vào ngày thịch vượng được giờ linh thiêng
Bao năm tu phúc thành tài
Bây giờ mới được thì trời ban cho
Bao năm bao tháng bao ngày
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm
Thầy đồ 944