Mưa buồn
Mưa xuân gió bụi trên đầu mưa bay
Tình thương thấm lệ mưa rơi
Nào em đâu biết lẻ loi một mình
Thôi đành lỡ bước sang ngang
Duyên em phận bạc giở giang mối tình
Thương nhau chẳng được gần nhau
Thề xin kiếp khác duyên sau lại thành
Trời cho ai đẹp sau này
Phải chăng đúng số tự trời cho hay
Cơ duyên phúc đợi nằm chờ
Thôi đành nước chảy bèo trôi cũng đành
Lênh đênh trôi giữa dòng sông
Con thuyền không bến biết đâu mà tìm
Đời em vất vả gian lao
Như thuyền không lái như ai không chồng
Dù cho sông cạn đá mòn
Đời em đâu biết người thương đợi chờ
Duyên do tự bởi ông trời
Từ đâu đưa đến cho đời gặp nhau
Duyên tình đẹp ý trời cho
Thương nhau tha thiết mặn lồng
Tình duyên lửa bén đẹp đôi má hồng
Thương nhau cho đến bạc đầu
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng
Muối có mặn thì trăm năm vẫn mặn
Gừng có cay thì ngàn tháng vẫn còn cay
Dù có xa nhau cho đến vạn ngày
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng
Duyên tình ý đẹp trời cho
Mai đây con cháu sinh ra đầy đàn
Đẹp duyên phúc lộc trời cho
Mai đây phú quí giàu sang đẹp người
Thương em thầy gọi ở đâu
Chim trời cá nước biết đâu mà tìm
Hỏi ai đi chợ đường dài
Thầy tìm gái trẻ giúp người gặp may
Thương ai ở trốn nơi này
Xin người chỉ bảo biết đường mà đi
Khôn ngoan có tiếng thầy đồ
Đường đi ngõ ngách thầy tìm được ngay
Thầy vào đứng ở chỗ này
Thầy cất tiếng gọi các em đâu rồi
Có em vừa nói vừa cười
Đúng là em hẹn thầy vào mà xem
Thầy vào rựa cột đứng nhìn
Thầy trông đã thích thầy cười mê em
Thầy thương chín đủ các mùi
Thầy yêu em thích thầy sờ em dên
Ra đường thấy gái đẹp duyên
Thầy yêu nói nhỏ thầy sờ hôn em
Đong đưa lên xuống mấy lần
Thầy làm em thích em dên hừ hừ
Ngày mai em thích thầy ơi
Thương em lần nữa cho đời sướng vui
Hôm nay thầy gọi em vào
Để thầy hỏi lại em cười nữa không
Thầy đồ túc tắc cười thầm
Thầy chơi em sướng em cười cả đêm
Thôi đi em có phận nhờ
Sau này em thích em chờ thầy sang
Im hơi lặng tiếng thầy làm
Bà hai không biết thầy còn được lâu
Nói ra nhếch mép em cười
Thầy thương em sướng đủ điều
Gái già mà biết chuyện này lôi thôi
Thương nhau chẳng được gần nhau
Thề xin kiếp khác duyên sau lại thành
Trời cho ai đẹp sau này
Phải chăng đúng số tự trời cho hay
Cơ duyên phúc đợi nằm chờ
Thôi đành nước chảy bèo trôi cũng đành
Lênh đênh trôi giữa dòng sông
Con thuyền không bến biết đâu mà tìm
Đời em vất vả gian lao
Như thuyền không lái như ai không chồng
Dù cho sông cạn đá mòn
Đời em đâu biết người thương đợi chờ
Duyên do tự bởi ông trời
Từ đâu đưa đến cho đời gặp nhau
Duyên tình đẹp ý trời cho
Thương nhau tha thiết mặn lồng
Tình duyên lửa bén đẹp đôi má hồng
Thương nhau cho đến bạc đầu
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng
Muối có mặn thì trăm năm vẫn mặn
Gừng có cay thì ngàn tháng vẫn còn cay
Dù có xa nhau cho đến vạn ngày
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng
Duyên tình ý đẹp trời cho
Mai đây con cháu sinh ra đầy đàn
Đẹp duyên phúc lộc trời cho
Mai đây phú quí giàu sang đẹp người
Thương em thầy gọi ở đâu
Chim trời cá nước biết đâu mà tìm
Hỏi ai đi chợ đường dài
Thầy tìm gái trẻ giúp người gặp may
Thương ai ở trốn nơi này
Xin người chỉ bảo biết đường mà đi
Khôn ngoan có tiếng thầy đồ
Đường đi ngõ ngách thầy tìm được ngay
Thầy vào đứng ở chỗ này
Thầy cất tiếng gọi các em đâu rồi
Có em vừa nói vừa cười
Đúng là em hẹn thầy vào mà xem
Thầy vào rựa cột đứng nhìn
Thầy trông đã thích thầy cười mê em
Thầy thương chín đủ các mùi
Thầy yêu em thích thầy sờ em dên
Ra đường thấy gái đẹp duyên
Thầy yêu nói nhỏ thầy sờ hôn em
Đong đưa lên xuống mấy lần
Thầy làm em thích em dên hừ hừ
Ngày mai em thích thầy ơi
Thương em lần nữa cho đời sướng vui
Hôm nay thầy gọi em vào
Để thầy hỏi lại em cười nữa không
Thầy đồ túc tắc cười thầm
Thầy chơi em sướng em cười cả đêm
Thôi đi em có phận nhờ
Sau này em thích em chờ thầy sang
Im hơi lặng tiếng thầy làm
Bà hai không biết thầy còn được lâu
Nói ra nhếch mép em cười
Thầy thương em sướng đủ điều
Gái già mà biết chuyện này lôi thôi
Thầy đồ 257