Đường tu
Hoa thơm có lạ trên đời
Ai mà biết đến để đời mà xem
Người ta có phúc có duyên
Đường đời ai nợ có duyên trời phù
Nói ra cho lắm sự đời
Ai mà gặp được phúc trời gọi cho
Trăm năm tu phúc thánh hiền
Tu nhân là phúc giúp người là hơn
Đường đi đã rõ ban ngày
Từ bi phúc bảo dậy người có tâm
Ăn ngay ở thẳng ai bằng
Có tâm có đức thánh hiền chứng cho
Bao năm hương khói lễ trời
Đi cầu cửa phật phúc dầy hương thơm
Trời phật tiên thánh phù cho
Tâm thành là phúc tiên cho mà làm
Dương gian mấy kẻ ai bằng
Từ bi phúc hậu số người có duyên
Đường đời làm phúc cứu người
Có nhân có nghĩa có trời phú cho
Năm nay trời đến tặn nhà
Bảo cho mà biết đức dầy có tâm
Mai đây lộc đến tặn nhà
Nghe thơ tiên dậy nghe thơ trời phù
Cửa trời cửa phật cửa tiên
Thần cho thánh báo đức hiền có công
Năm nay chính diện gặp may
Tu nhân là nghĩa tu ngày ăn to
Thầy đồ 335