Tiền tài
Hai năm đất thịnh mưa mừng
Tưởng rằng nước chảy vào nhà được ăn
Ngóng xa trông rộng đường dài
Ai ngờ sấm chớp đường dài trôi đi
Đường dài phúc phận là chi
Hỏi ai đi lễ đi cầu cho đang
Hôm nay thánh báo rõ ràng
Đúng nơi trời định là nơi hẹn hò
Tháng tám phúc phận trời cho
Khôn ngoan mới biết cửa trời mà kêu
Nhìn xa trông rộng đường dài
Nói thì không thật dối thì không xong
Trời thương thánh báo đêm ngày
Dục ông thánh báo đi về còn may
Ông về ông cứu họ đinh
Ông về trở ngại lưng chừng làm chi
Mai đây thi phúc thi phần
Hết duyên còn nợ ông nhìn vào đâu
Trời thương trời bắc qua cầu
Để ông nối tiếp công trời phù cho
Mười năm dĩ vẵng qua đi
Trời thương không tính đến ngày hỏi ai
Cuối năm là phúc cơ trời
Ăn may gặp phận cơ trời có duyên
Bao năm nước chảy bèo trôi
Cũng đành an phận để trời cứu cho
Trời thương có phúc có phần
Trời nào cứu nổi bạc tình mây đen
Đi thi ông đã thua rồi
Thua tình thua nghĩa thua mưu thầy đồ
Mai đây thua cả cơ đồ
Biết sai thì sửa thầy đồ lượng cho
Hôm nay thánh báo thầy đồ
Yên tâm chờ đợi đến ngày có duyên
Lần này nỡ hẹn quên đi
Sau này đừng trách thầy cười làm thinh
Mấy năm tím mặt bầm gan
Thương người giả dối ông cười hả hê
Lần này ông còn giả dối nữa không
Trời thương cảnh báo cho ông không về
Thơ này là số thầy đồ
Thầy đi làm phúc thầy cười như hoa
Mai sau trời nắng tran hòa
Vui chung một tổ đầy nhà cháu con
Tâm linh phúc lộc thầy đồ
Mai sau thầy hưởng lộc dài cháu con
Được ăn được nói được cười
Muốn gì trời định từ lâu ăn rồi
Từ giờ cho đến cuối năm
Thầy đồ yên chí lễ rằm tháng ba
Tiên cho ai bảo đức hiền
Công thành danh đạt vẫn còn trời cho
Tâm linh là phúc thầy đồ
Đi thi thầy được thầy cười đẹp trai
Trông mong chỉ có đường dài
Keo này vật đổ thầy cười gọi em
Ông già biết ngã thua mưu
Xoa tay đứng dậy chịu thua thầy đồ
Thầy đồ 338