Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

Về đêm 

Thâu đêm thức giấc canh dài 
Đêm nằm không ngủ chờ ai giật mình 
Nhìn ra chẳng thấy ai vào 
Tưởng rằng không gặp tiếng chào long quân 
Thần linh đã báo cả rồi 
Nghe thơ em gọi nghe thơ em cười 
Năm nay tân mão hoa khai 
Thần linh đã báo cành đào tiên cho 
Bao năm em đợi em chờ 
Mai đây thay đổi trời phù cho em 
Tưởng rằng sóng gió bèo trôi 
Số son em đẹp em chào long quân 
Lương duyên tự bởi ông trời 
Đi đâu mà trượt đến ngày gặp nhau 
Đời em sóng gió mưa trôi 
Ba chìm bẩy nổi mới lên thân người 
Trời thương trời phú cho em 
Thần linh thử thách người tài có duyên 
Trăm năm duyên số hững hờ 
Đời em phận bạc có lần sang ngang 
Năm nay tân mão vững vàng 
Duyên tình lắm trắc chờ ngày đẹp đôi 
Thương ai em vẫn một lòng 
Đúng duyên đúng số thầy đồ yêu em 
Thần linh báo để em chờ 
Yên tâm em đợi nằm mơ mấy lần 
Lần này thần báo cho hay 
Duyên em đúng số đúng ngày trời cho 
Mai sau phúc lộc đầy nhà 
Tiên tri tên gọi thầy đồ họ mai 
Đường đời có một không hai 
Tài ba có một tài ba lẫy lừng 
Khôn ngoan là chú chuột vàng 
Tu thân đổi kiếp mấy lần gian nan 
Trời cho tu được làm lên 
Phụng thờ tiên thánh chờ ngày ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Tâm thành phúc bảo tiên cho mà làm 
Đường đường chính chính công minh 
Được ăn nhớ lại người phù giúp cho 
Đừng quên thầy dậy cho hay 
Xương mù quá chốn đường đời hỏi ai 
Tu thân thầy dậy thành tài 
Biết ai mà hỏi biết ai giúp mình 
Nhân nhân thập bái tiên chi 
Ăn mày cửa phật từ bi phúc trời 
Đoán đi mà học cho ra 
Đương nhiên mà được ai cho thành tài 
Năm nay thầy được thầy cười ăn to 
Năm nay xơi cả con bò 
Mồm to thầy nuốt dễ dàng như không 
Thầy đồ 332