Lộc xuân tâm mão
Sang xuân tái bút có tiền
Đầu năm xuân mới tin mừng tin vui
Nghe thơ thánh báo ông về
Tin vui chờ đợi đến ngày ăn to
Ngày rằm đi lễ cầu tài
Đến nơi cửa phật đến chùa tây môn
Qua đây phúc phận hồi môn
Thần linh chúa đất báo tin vui mừng
Qua ngày chính diện hai mươi
Gần đây thánh báo biết tin rõ ràng
Nghe thơ ông bức ông buồn
Ông không được khóc ông cười cho vui
Đáng ra mọi sự yên rồi
Ông nghe thần báo ông về từ lâu
Qua sông trời bắc nhịp cầu
Trời thương thánh bảo ông về gặp may
Chưa về ông nghĩ băn khoăn
Ông no ông nghĩ thế nào sao đây
Nghe thơ ông nghĩ đau đầu
Thôi đành thủ phận an bài cho vui
Suy đi tính lại đã gần
Đến ngày giờ trót cho đời hỏi ai
Đang đi thánh báo ông già
Ông về còn phúc còn nhiều gặp may
Mười năm thánh vẫn đợi chờ
Thần linh chúa đất vẫn chờ đợi ông
Ông về thấy rõ sự đời
Đất vua đất chúa đất thành thăng long
Vắng ông đã có thầy đồ
Còn con dâu trưởng vẫn thờ tổ tiên
Thơ hay là bút thánh hiền
Cứu nhân độ thế cứu người xa cơ
Sang năm tân mão rõ ràng
Nghe thơ chuột chạy chuột cười mèo ơi
Thơ vui thơ đố thầy đồ
Hỏi thầy mấy chữ thầy nhìn làm thinh
Qua đây sông rộng đường dài
Thầy đi mỏi gối thầy chờ đợi ai
Nói ra cho hết sự đời
Thầy đi ngoảnh lại thầy cười gặp ông
Đương nhiên phúc tổ từ đường
Họ đinh nối tiếp vẫn còn đời sau
Trời thương thánh độ qua cầu
Cơn mưa gió bụi hết cơn mây mù
Ông về là phúc gặp duyên
Gặp con dâu trưởng gặp thầy tiên chi
Mai đây thánh vẫn phù ông
Để ông vui vẻ ông cười thương con
Ông về đem phúc đem phần
Đem chi lộc của gia tiên từng người
Vui vui ông vẫn mỉm cười
Còn hòm của quí để riêng biếu thầy
Ông về thấy rõ thiện tai
Ông vui ông thích ông nhìn các con
Biết đâu có thế sự đời
Tưởng rằng quái ác nghe thơ rức đầu
Bây giờ ông hiểu ra rồi
Có tiên có lễ có trời phù cho
Đường đời phúc phận cơ duyên
Không may mà gặp đến ngày rủi ro
Cơ trời vận kiếp vận no
Không may đá phải con bò trắng răng
Biết đâu mà tránh cho nhanh
Không may dẵm phải thôi đành chịu thua
Thầy đồ 337